Tôi nên đuổi theo để bắt kẻ gian hay mặc kệ, coi như không biết gì. (Văn Linh)
Bị khống chế khi trộm xe SH, Tài đâm chết 2 hiệp sĩ và làm bị thương 3 người - gây phẫn nộ dư luận.
Bị đội hiệp sĩ vây bắt khi trộm xe SH, Tài rút dao đâm loạn xạ khiến 2 người chết, 3 người bị thương.
Tuyên truyền lòng dũng cảm của nhóm hiệp sĩ vì bắt trộm mà thiệt mạng, song Sở Giáo dục TP HCM không ủng hộ học sinh làm theo.
Chiều 17/5, Công an TP HCM khởi tố bị can Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú về hành vi Trộm cắp tài sản và Giết người.
Ghi nhận hành động dũng cảm của 2 hiệp sĩ đã xả thân bảo vệ tài sản của nhân dân, Sở Lao động đề xuất công nhận liệt sĩ với họ.
Biết Tài Mụn vừa đâm chết 2 hiệp sĩ và làm 3 người bị thương nhưng Hùng vẫn cưu mang, lo ăn ở, tránh sự truy bắt của cảnh sát.
Hùng bị cáo buộc giúp Tài Mụn lẩn trốn sau khi đâm 2 hiệp sĩ tử vong, 3 người trọng thương.
Thiếu tướng Phan Anh Minh bày tỏ, hai năm qua, TP HCM không tìm thấy bất cứ căn cứ nào để công nhận mô hình hiệp sĩ đường phố.
Tài to con, bản tính hung dữ, liên tiếp gây án và từng đụng mặt nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình nhưng đều thoát được.
Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng, người dân có trách nhiệm tự bảo vệ tài sản, Nhà nước bồi dưỡng, hỗ trợ người dân thực hiện quyền tự vệ đúng pháp luật.
Cảnh sát bất ngờ ập vào căn nhà trên phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM truy bắt một trong hai nghi can giết hiệp sĩ.
Phó giám đốc Công an TP HCM bày tỏ day dứt trước cái chết của 2 hiệp sĩ đường phố vì họ không được đào tạo, không lường trước được nguy hiểm.
Lãnh đạo Công an TP HCM cho rằng, cảnh sát nếu có mặt tức thì cũng không thể ngăn chặn Tài gây án vì hắn đâm gục các hiệp sĩ trong tích tắc.
Trinh sát lần theo dấu vết từng nghi can, xác định một tên đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, kẻ còn lại cũng bị bắt.
Hoạt động lâu năm, hiệp sĩ Minh Tiến, Nguyễn Thanh Hải cho rằng các thành viên tham gia phải được tuyển chọn, đào tạo kỹ về nghiệp vụ... để đảm bảo an toàn.
Thường xuyên gặp nguy hiểm khi truy bắt tội phạm nhưng các hiệp sĩ đường phố chưa có cơ chế hoạt động, hỗ trợ từ chính quyền.
Nhóm trộm đâm tử vong 2 hiệp sĩ rồi lên xe tẩu thoát, cảnh sát phát hiện một số dấu vết của chúng để lại.
Hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam mất khi chỉ mới 29 tuổi, vừa định tính chuyện hôn nhân; còn anh Nguyễn Văn Thôi ra đi để lại cậu con trai chỉ mới lên 10.
Tựa đầu vào góc tường Trung tâm Pháp y TP HCM chờ nhận xác con, gương mặt bà Nhung thất thần.