![]() |
Báo là một trong những mặt hàng bán rất chạy nhờ World Cup. |
Cánh nghệ sĩ uống nước gần đó cũng ồn ào không kém. Đạo diễn truyền hình Đỗ Gia Chung gật gù: "Senegal lần đầu dự World Cup, hòa Pháp là đã coi như thắng rồi". Còn anh chàng Quang Thắng (tức Thắng "vẹo", gương mặt quen thuộc của Gặp nhau cuối tuần) thì chẳng mấy khi theo dõi bóng đá, nhưng cũng "mạnh miệng" tuyên bố kết quả trận Pháp - Senegal còn phụ thuộc vào việc Zidane có thi đấu hay không, khiến mọi người cười ồ.
Trong khi đó thì từng tốp thanh niên vẫn tiếp tục kéo vào, tiếng kéo ghế, tiếng nói cười huyên náo. Câu chuyện của ai rồi cũng hướng về trận bóng mở màn cho World Cup 2002.
![]() |
Quang Thắng cùng các đồng nghiệp chờ xem trận Pháp - Senegal. |
Ở các sạp báo, người đứng vòng trong vòng ngoài, tiếng hỏi mua, tiếng bình luận râm ran. Bán chạy nhất là các loại tin nhanh thể thao. Những chú bé bán báo dạo được dịp mang cả tập đi các nơi chào mời. "Nhưng lát nữa đến giờ World Cup thì sẽ dẹp, dẹp hết để xem bóng đá", một cậu cho biết như vậy.
Người nước ngoài cũng tản vào các nhà hàng chờ trận khai mạc. Anh Michael Bremer, người Hà Lan, vừa nghe hỏi động đến World Cup đã cay cú: "Tôi sẽ không theo dõi trận nào hết. Đội tuyển nước tôi không vào thì chẳng còn gì đáng xem". Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, anh lại cười xòa: "Nói vậy chứ tôi cũng phải xem phần lớn các trận. Không có Hà Lan nữa, bây giờ tôi ủng hộ Nhật, vì đội này yếu. Tuy nhiên, theo tôi thì Anh sẽ vô địch".
Giới công chức nghiền bóng đá hôm nay thở phào, bởi trận Pháp - Senegal diễn ra vào chiều tối, không lo trùng giờ làm việc. Riêng học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học thì phần đông đành phải cắn răng hy sinh World Cup. Chủ lò luyện thi ở số 32 đường Tạ Quang Bửu cho biết, chắc sẽ chỉ có một số ít em bỏ học để xem bóng đá. Các lớp luyện thi cấp tốc vẫn hoạt động bình thường, riêng một số lớp dành cho học sinh 11 lên 12 thì lùi khai giảng sang tuần sau để tránh ngày khai mạc Cúp bóng đá thế giới.
Đoan Trang
Ảnh: Xuân Thu