From: Minh
Sent: Tuesday, July 07, 2009 8:15 PM
Chị Nga thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi - trước nay vốn đọc các câu chuyện của các anh chị gửi về chỉ xem như một sự chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống - đã quyết định viết mấy dòng để chị có thể tham khảo và quyết định một cách sáng suốt nhất.
Trước đây, tôi đã gặp người chồng cũ của tôi cũng trong hoàn cảnh khá đặc biệt, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học và chia tay mối tình đầu non dại, một thân một mình lặn lội vào Sài Gòn tìm việc làm. Khi không có người thân để nương tựa, tôi đã gặp anh. Sự chăm sóc nhiệt tình, tình cảm chân thành của anh cũng như những ưu điểm của một người đàn ông hiền lành, không nhậu nhẹt hay hút thuốc lá, chăm chỉ làm ăn và rất lãng mạn đã khiến tôi nhận lời yêu và sau đó là một đám cưới.
Tâm trạng của chị cũng giống y hệt như tôi ngày xưa. Tôi nhận ra mình không hề yêu anh ấy, tôi cũng đã nói lời chia tay biết bao nhiều lần và những lần ấy cả hai đều ngập trong nước mắt. Và rồi, vì quá yếu lòng, cũng như chỉ vì nghe câu nói "con gái nên lấy người yêu mình tốt hơn là lấy người mình yêu” mà tôi đã phải trả giá cho sự quyết định của mình.
Chúng tôi chỉ sống với nhau được một thời gian ngắn và tôi đành chia tay mặc dù đã có chung một bé gái. Sau khi ly hôn, tôi sống một mình nuôi con và thật sự chán nản, không tin vào tình yêu và nghĩ rằng số mình không được hạnh phúc với người yêu mình và cả người mình yêu.
Thế nhưng 3 năm sau khi ly hôn, tôi đã gặp người đàn ông mà tôi thật sự rung động và yêu thương. Anh ấy cũng yêu tôi thật lòng và hiểu tôi hơn ai hết mặc dù chúng tôi khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ khi anh ấy là một người châu Âu và chưa bao giờ kết hôn.
Ban đầu, tôi vẫn không tin mình sẽ có hạnh phúc thật sự với người đàn ông này. Nhưng rồi những tình cảm chân thành, sự chia sẻ của anh ấy và trên hết là sự rung động của tình yêu thật sự đã khiến tôi thay đổi. Điều tôi thấy hạnh phúc hơn nữa là anh ấy thương con gái tôi như con ruột của mình.
Tôi viết lên đây để mong chị hãy suy nghĩ thật chin chắn trước khi quyết định việc hệ trọng cả đời này, dù sao chị cũng còn may mắn là chưa kết hôn. Quan niệm “con gái nên lấy người yêu mình tốt hơn là lấy người mình yêu” không phải bao giờ cũng đúng đâu chị Nga ạ.
Thân chào chị và chúc chị tìm được hạnh phúc.