![SHB-DN-HN-TT-1-0-Thanh-Luong-H-3978-7660](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/04/19/SHB-DN-HN-TT-1-0-Thanh-Luong-H-3978-7660-1397907969.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BdvNEKYnYkmK2hBio41ZQg)
SHB Đà Nẵng của Hoàng Quảng (phải) và Hà Nội T&T của Thành Lương (trái) đều bị chia điểm ở hai trận đấu chiều nay. Ảnh: Đức Đồng.
Trong bảy lần gặp nhau gần đây, Hoàng Anh Gia Lai chưa một lần biết mùi chiến thắng ở sân Chi Lăng. Họ không được kỳ vọng sẽ phá cái dớp đó khi phong độ gần đây không tốt.
Mùa này, Đà Nẵng cũng không phát huy được tối đa ưu thế sân nhà - thậm chí từng thua Đồng Nai, Bình Dương và hoà Quảng Ninh ngay tại chảo lửa Chi Lăng. Bên cạnh đó, họ cũng không còn át chủ bài Gaston Merlo - người vì chấn thương dài hạn nên đã không được gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, họ có sự hậu thuẫn lớn về tâm lý nhờ lịch sử đối đầu tốt trước HAGL.
Và mọi sự khởi đầu tích cực đối với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Phùng Đình Dũng, đội chủ nhà đã tràn lên và tạo nhiều sóng gió. Bốn phút sau khi trọng tài không công nhận bàn thắng của Quốc Anh vì lỗi việt vị, phút thứ 8 Vũ Phong tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Bassey, mở tỷ số.
Trận này, đội bóng phố núi hành quân đến Đà Nẵng không có sự phục vụ của Timothy vì án treo giò (nhận đủ 3 thẻ vàng). Mất chân sút đã ghi 10 bàn mùa này, HAGL chỉ còn biết trông chờ vào Felix. Nhưng một mình tiền đạo này là không đủ để gây nguy hiểm lên đối phương, khi anh không nhận được sự hỗ trợ nhiều từ các đồng đội.
HAGL vì vậy thi đấu rời rạc trong hiệp một. Cách biệt đã có thể được nâng lên nhiều lần cho Đà Nẵng nếu các chân sút của họ không quá vô duyên, bỏ lỡ nhiều cơ hội trong một thế trận mà các tuyến thi đấu gắn kết.
Vòng 13 |
|
|
Sang hiệp hai, thế trận trở nên sôi động bất ngờ khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, đến phút 71, Felix đánh đầu ngược chuyền bóng để Út Cường băng vào sút bóng quân bình tỷ số 1-1.
Những phút còn lại, không đội nào ghi thêm bàn thắng dù các pha sóng gió họ tạo lên khung thành của nhau là không nhiều. Hòa 1-1, HAGL vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên sân Chi Lăng kể từ ngày họ lên chơi ở V-League.
Đội hình ra sân
Đà Nẵng: Văn Hưng, Hoàng Quãng, Phước Vĩnh, Mamic, Huy Toàn; Hùng Sơn, Minh Tâm, Vũ Phong, Quốc Anh, Ngọc Thắng, Valentic.
HAGL: Bassey; Văn Pho, Helio, Ngọc Luận, Văn Long, Đức Dương, Quý Sửu, Văn Thuật, Minh Hoàng, Felix, Hoàng Thiên.
Bàn thắng: Vũ Phong 8’ – Út Cường 71’.
Ở trận đấu còn lại hôm nay, một đội bóng khác của “bầu” Hiển là Hà Nội T&T cũng bị cầm hòa 2-2 trên sân Hàng Đẫy trước Quảng Nam. Sau khi để đối phương vượt lên dẫn trước từ bàn phản lưới của Gallagher phút 27, Hà Nội T&T ghi liền hai bàn nhờ công Hector phút 41 và Gonzalo phút 45 để dẫn lại Quảng Nam.
Đức Đồng