Theo tài liệu báo của trinh sát, rạng sáng 21/5, khi Ban chuyên án Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang triển khai bắt băng nhóm tội phạm này, thì Sang "ghẻ" đang ăn nhậu cùng hai cán bộ nói trên tại khu vực Làng du lịch Bình Quới. Hôm sau, một trong hai người này đã dẫn tên trùm đến cơ quan công an đầu thú.
Tài liệu điều tra còn cho biết, chính cán bộ này đã hợp tác nuôi cá tai tượng cùng băng của Sang "ghẻ" trên mảnh đất của mình tại xã Nhơn Thạch (Đồng Nai). Hằng ngày, đàn em của Sang thu thức ăn thừa từ hai nhà hàng V.C và V.P. đem về nuôi cá. Đám đàn em này còn thường xuyên đến tụ tập ăn nhậu tại đây với chủ nhà...
Tại cơ quan công an, một đối tượng trong băng tên Đặng Thiên Ân khai, tháng 8/2001, khi thu tiền bảo kê taxi, hắn phát hiện một vị khách bỏ quên chiếc máy tính xách tay hiệu Compaq trên xe. Muốn làm quen và xin tiền "hậu tạ" của vị khách đãng trí, Ân bảo tài xế giao máy để nộp cho cán bộ đặc trách hình sự của phường. Tuy nhiên, vị cán bộ này lại không giải quyết theo thẩm quyền mà gọi điện thoại cho tài xế taxi nọ yêu cầu đưa 1 triệu đồng để không bị bắt về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, ông ta bán chiếc Compaq lấy 7 triệu đồng.
Sự thoái hoá biến chất của hai cán bộ công an trên đã lý giải vì sao băng nhóm tội phạm này hoạt động ngang nhiên đã lâu mà không bị sờ gáy. Thậm chí, mùng 2 Tết vừa rồi, trong lần cà khịa với khách tại Bar Mái Lá (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), bọn chúng không hề bị xử phạt mà được thả ra ngay...
(Theo Tiền Phong)
Theo dòng sự kiện:
Trùm bảo kê tại trung tâm TP HCM ra đầu thú (23/5)
Triệt phá băng nhóm bảo kê tại trung tâm TP HCM (22/5)