Mùa xuân năm 2014, trước khi lên xe hoa, con gái đã mạnh tay chi tiền thưởng Tết của mình mua tặng ba mẹ hẳn mỗi người một chiếc smartphone đời mới, thay cho những chiếc điện thoại lỗi thời ít chức năng. Ba mẹ tôi mừng lắm nên đi đâu, gặp ai, cũng hào hứng khoe “Con gái tui ngoan lắm, nó mua cho điện thoại cảm ứng đó!”
Có smartphone đồng nghĩa với việc ba mẹ tôi có thể dùng để chat Viber hàng ngày, nhờ con gái tạo giúp tài khoản Facebook, chụp hình gửi cho các con xem chuyện này chuyện nọ, cuộc sống xa nhà trở nên gần gũi hơn, bắt đầu từ khi có hai chiếc smartphone đó.
Ba đam mê đồ công nghệ nhưng lại tiết kiệm để dành mua cho hai đứa con gái cưng nào là laptop cấu hình cao để các con học hành và đi làm việc cho thật tốt. Ba tôi rất sành các sản phẩm công nghệ mới và thường xuyên giúp đỡ người quen mỗi khi chọn mua máy tính hay điện thoại nào tiện dụng, ba cũng tốt bụng cài đặt giúp cho họ không quên kèm theo hướng dẫn sử dụng kỹ càng. Thế nhưng ba chỉ xài điện thoại Nokia màn hình màu cũ đã 6,7 năm chưa dám thay nó vì lý do “Ba để tiền đó mua cho con cái máy tính bảng để tiện đi công tác đây đó nhe”, con gái lúc đó chỉ biết nhẩy cẫng lên vì mừng mà vô tâm không nghĩ đến sự hy sinh của ba.
Mẹ tôi thì dở về công nghệ vô cùng. Mẹ thường bị cả nhà chọc vì sự ngô nghê trong cách sử dụng tất cả những thứ đồ điện tử, ấy vậy mà khi con gái đi học xa mẹ cũng mày mò tự tạo Yahoo Messenger (cách đây khoảng 5-6 năm vẫn còn rất thông dụng), tự gắn microphone để gọi điện thoại skype cho con gái. Mẹ thường xuyên bắt các con mở hình Facebook cho mẹ xem mỗi lần về nhà. Khi nhận được chiếc smartphone, mẹ ngồi vọc cả tuần chưa rành cách nhắn tin vì mẹ nói "Con ơi mẹ nhắn bàn phím số của Nokia quen rồi giờ chuyển sang cảm ứng chọt chọt khó ghê lắm, nhưng chắc từ từ quen". Nên thời gian đầu tôi đọc tin nhắn mẹ gửi ngồi cười tủm tỉm vì chữ bị gõ lung tung do mẹ chưa quen dùng cảm ứng.
Khi xài quen, mẹ vô cùng thích thú vì nay mẹ có thể lên xem Facebook mọi lúc mọi nơi, mẹ rất siêng bấm 'thích' mọi điều con gái viết, khi con gái buồn mẹ mau chóng gọi hỏi han trong công ty con áp lực lắm không hay con có chuyện gì buồn bực kể mẹ để chia sẻ. Hay khi con gái đi du lịch lên rừng xuống biển và cập nhật hình ảnh lên Facebook không ngừng với bạn bè, ba mẹ cũng lên xem ngay, bấm 'like' một cách tích cực, bình luận khen ngợi con gái dễ thương hay chia sẻ cho bạn bè rằng con gái tôi hôm nay lớn thế này nè, nó đi du lịch nước ngoài bằng tiền nó tự để dành với bao vẻ tự hào.
Trên báo chí thường hay nói điện thoại thông minh làm con người xa nhau hơn, nhưng thực tế với bản thân tôi thì rõ ràng những chiếc điện thoại này đã làm cho tôi gần ba mẹ hơn cả, khi ngày nào mở lên cũng thấy ba mẹ chia sẻ hình ảnh: khi thì trang trí cây thông Noel thế nào, ba mẹ đi dự đám cưới ăn mặc trẻ trung ra sao, hay khi ba mẹ đóng một chiếc tủ kính mới toanh để ở phòng khách để trưng bày những tấm bằng khen của con gái, các tác phẩm handmade nhỏ xinh hoặc những món quà kỷ niệm. Ba mẹ chụp ảnh trong kỷ niệm ngày cưới thật giản dị và đầm ấm tại một quán ăn bình dân và gửi cho con gái, xem hình ảnh mà con gái rưng rưng chỉ muốn bay ngay về nhà.
Mùa xuân năm nay 2015 lại về, con gái sẽ gắng dành dụm mua tặng ba mẹ một chiếc máy tính bảng. Thiết nghĩ món quà sẽ có ý nghĩa, ba sẽ dành thời gian hướng dẫn mẹ dùng, mẹ sẽ có thiết bị màn hình rộng để lướt Facebook, để xem công thức nấu các món mới cho ba, để ba mẹ sống thật vui, hạnh phúc dù cho các con không ngày ngày bên cạnh vấn an.
Thúy Minh
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |