Khoảng 15h, lửa bùng lên từ căn nhà cấp 4 của bà Mai Thị Nghi, 65 tuổi, ở thôn 5 khi bên trong có bốn bà cháu. Người dân phát hiện, hô hoán và tìm cách dập lửa.
Nghe tiếng tri hô khi đang sửa điện thoại gần đó, anh Nguyễn Lương Hồng, 37 tuổi, cùng ba người khác phá cửa sắt bên hông – lối ra vào quen thuộc – đưa được bà Nghi và một cháu trai thoát ra từ khu bếp.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Ngọc Oanh
Trong lúc hoảng loạn, bà cho biết còn hai cháu nội là Linh (5 tuổi) và Trinh (7 tuổi) mắc kẹt trong phòng ngủ. Lửa khi đó đã bùng mạnh, khói dày đặc bao trùm bên trong.
Không thể tiếp cận từ phía sau, nhóm cứu nạn vòng ra cửa trước. Gian hàng cho thuê bán bún phở phía ngoài bị khóa, họ phá khóa vào trong nhưng tiếp tục bị chặn bởi cửa chính buộc dây bên ngoài và khóa từ trong.
Công an xã Chư Sê phối hợp người dân phá tường tiếp cận hiện trường. Khi vào được bên trong, lực lượng chức năng phát hiện hai cháu bất tỉnh trong phòng ngủ. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngạt khí độc từ vật liệu nhựa cháy. Thời điểm xảy ra cháy, cha mẹ các cháu đi làm xa, bà Nghi ở nhà trông cháu.
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc.
Trần Hóa