Đầu tháng 6/1998, ông Phạm Xuân Việt (cán bộ kiểm lâm huyện Hàm Tân, Bình Thuận) được Huyện đội Hàm Tân cho mượn 1 khẩu súng K54 để thi hành công vụ.
Ông Việt có can thiệp vào những phi vụ buôn gỗ lậu của Hai Chi nên nảy sinh mâu thuẫn. Tư “Gà Lôi” (em Hai Chi) bèn lừa ông Việt đến quán Lưu Luyến để Hai Chi cùng Thọ “Đại Tá” dùng búa đánh ngất xỉu, tước khẩu súng.
Vài ngày sau ông Việt được mời lên Công an xã Tân Nghĩa nhận súng kèm theo lời dặn của trung tá Hoàng Đình Loan (Phó công an huyện Hàm Tân) rằng: “Không được kiện cáo gì”.
(Theo Thanh Niên)