Khoảng đầu năm 2002, khi giá đất ở Phú Quốc bắt đầu "nóng" lên, tại thị trấn Dương Đông bỗng xuất hiện một "bóng hồng" tuổi băm, dáng người cũng dễ nhìn, tự xưng là "em út" của một cán bộ đang công tác ở trung ương. Đó là Ngọc Hường. Với tài ăn nói, Hường nhanh chóng trở thành "mối" của một số quan chức từ cấp xã đến huyện, trong đó có Lê Minh Be - nguyên chánh văn phòng UBND huyện.
Từ đầu năm 2002 đến giữa 2003, Hường thường xuyên bay từ Rạch Giá ra Phú Quốc để thực hiện các phi vụ mua bán đất đai và hầu như mỗi lần Hường xuất hiện ở đảo đều được ông Be đưa đón, "săn sóc" chu đáo. Từ ông Be, Hường quen thân với nhiều cán bộ khác như Huỳnh Hoàng Anh (cán bộ địa chính huyện), Huỳnh Văn Tâm (chuyên viên Văn phòng UBND huyện), Trịnh Kiến Hùng (cán bộ địa chính thị trấn Dương Đông), Trịnh Văn Thanh (cán bộ địa chính xã Dương Tơ).
Hường tìm mua các lô đất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, hoặc có đủ điều kiện cấp, nhưng người dân ngại sự nhũng nhiễu của cán bộ địa chính nên chưa làm thủ tục. Sau khi đặt cọc một ít tiền, Hường thu tất cả các giấy tờ liên quan của lô đất đó, rồi chung chi cho những cán bộ biến chất kể trên để nhanh chóng hợp thức hóa đất, sau đó bán lại cho người khác.
Trịnh Văn Thanh và Huỳnh Văn Tâm khai, mỗi hecta đất (tùy vị trí, hợp pháp hay không hợp pháp), Ngọc Hường sẵn sàng chi "bồi dưỡng" cho cán bộ từ 10 đến 50 triệu đồng. Nhiều người dân có đất hợp pháp, có nhu cầu làm sổ đỏ phải chờ 2-3 năm mà vẫn không được cấp, nhưng với Ngọc Hường, chuyện đó dễ như trở bàn tay. Bất cứ lúc nào, dù mưa nắng, buổi tối hay thứ bảy, chủ nhật, người phụ nữ này đều có thể "điều động" cán bộ đi đo đạc và sau đó cả nhóm kéo thẳng tới các nhà hàng, khách sạn để ăn nhậu, hát hò. Kết cục chỉ 1-2 tuần sau, Hường đã có sổ đỏ trao tay.
Ngoài việc đầu cơ đất để trục lợi hàng tỷ đồng, Ngọc Hường còn là tác giả của những cú lừa ngoạn mục khác. Ông Hồ Minh Nghĩa(Chánh án TAND huyện Phú Quốc) cho biết, tòa đang thụ lý nhiều vụ liên quan đến Ngọc Hường. Điển hình như vụ bà Huỳnh Thị Bông, (ngụ tại khu phố I, thị trấn Dương Đông) tháng 3/2003 bán cho Hường 10.500 m2 đất giá 250 triệu đồng. Sau khi đặt cọc 35 triệu, Hường đã lấy sổ xanh của bà Bông nói là sẽ nhanh chóng chuyển sang sổ đỏ và trả hết khoản tiền còn lại. Thế nhưng khi làm xong giấy đỏ, Hường chẳng những không trả số tiền còn thiếu cho bà Bông mà còn mang sổ đi "bán đất trên giấy" cho người khác lấy 300 triệu đồng. Hay vụ ông Doãn Minh Kế (thị trấn Dương Đông) vào tháng 6/2003 cho Ngọc Hường vay 400 triệu đồng, thế chấp bằng giấy chủ quyền thửa đất hơn 7.000 m2 đất. Trả trước 185 triệu đồng cho ông Kế, Hường mượn lại sổ đỏ thửa đất trên, nói là sẽ thế chấp ngân hàng để trả dứt số tiền còn lại. Tin lời, ông Kế đưa cho Hường, nhưng rồi Hường đã "lặn" mất tăm sau nhiều lần cam kết sẽ trả nợ...
Theo một nguồn tin, Ngọc Hường còn giữ rất nhiều hồ sơ đất của người dân ở các xã Dương Tơ, Hàm Ninh, thị trấn Dương Đông... với tổng diện tích hàng chục hecta, trị giá hiện tại không dưới vài tỷ đồng/ha. Do nhiều lý do, hầu hết các nạn nhân đều không trình báo cơ quan chức năng.
Ngoài Ngọc Hường, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cũng đang truy tìm một "bóng hồng" khác tên Thủy (Thủy "Té Đái"). Theo khai nhận ban đầu của Trịnh Kiến Hùng (cán bộ địa chính thị trấn Dương Đông, đã bị bắt), Hùng đã nhiều lần nhận tiền của Thủy để làm sổ đỏ. Thủy là nhân vật số một và có "uy tín" nhất trong giới cò, bởi với cô ta nhà của chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Đỗ Tố cũng như nhà của mình, muốn ra vào lúc nào cũng được. Từ sự quen biết này, Thủy ngang nhiên hành nghề "cò" đất mà không ngán ngại các cơ quan pháp luật. Ngay trong thời điểm Thanh tra tỉnh làm việc tại Phú Quốc về những tiêu cực trong quản lý đất đai giữa năm 2003, Thủy vẫn vào các quán cà phê ở thị trấn Dương Đông rao tìm người có nhu cầu làm giấy đỏ. Tùy theo tình trạng đất, cần giấy đỏ nhanh hay chậm, Thủy ra giá mỗi bộ hồ sơ 5-100 triệu đồng. Ước tính đã có ít nhất 200 bộ hồ sơ qua tay Thủy.
(Theo Thanh Niên)