![]() |
Nguyễn Thiện Luân và Nguyễn Quang Hà trước tòa. |
Khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Công Tạn có nói: "Hai thứ trưởng có thiếu sót, song cũng nên xét đến hoàn cảnh là Bộ NN&PTNT quá lớn, có nhiều việc mà lãnh đạo không kiểm tra được xuể".
Thứ trưởng Nguyễn Quang Hà và Nguyễn Thiện Luân, ký 9 công văn liên quan tới các đề nghị vay hơn 131 tỷ đồng của Lã Thị Kim Oanh. |
Còn Bộ trưởng Lê Huy Ngọ trình bày: "Tôi về nhận công tác từ 10/1997, thời gian đầu vẫn giữ việc phân công trong lãnh đạo Bộ như cũ. Tôi nói rõ: Việc gì cũ do bộ trưởng cũ quyết định thì điều hành tiếp, có gì phát sinh thì báo cáo. Việc mới mà tôi quyết định thì phải báo cáo. Lúc đó, chỉ có khu triển lãm nông nghiệp phải làm gấp để kịp khai mạc triển lãm quốc tế vào tháng 6/1998. Bộ không thảo luận hay có chủ trương để các thứ trưởng ký xác nhận cho Công ty Tiếp thị vay vốn các ngân hàng đầu tư vào dự án này".
Nghe đọc lại những bản khai này, nguyên thứ trưởng thường trực Nguyễn Quang Hà nói: "Anh Tạn thường bận đi chỉ đạo ở địa phương, công tác nước ngoài..., giao việc ở nhà cho tôi phụ trách. Tôi với anh Tạn là bạn rất thân, cùng học ở Trung Quốc. Khi anh có mặt ở cơ quan, tôi thường đến sớm 30 phút báo cáo công việc. Dưới thời anh Ngọ, tôi cũng đến sớm báo cáo". Dừng lời một lát, ông nói tiếp: "Tôi không muốn dẫn chứng những điều mà các anh nói sai sự thật. Có nhiều việc tôi không tiện báo cáo tại tòa. Xin được trình bày trực tiếp với chủ tọa”.
Luật sư Phạm Văn Đàm, bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Hà, hỏi thân chủ: “Hôm nay, ông vẫn giữ nguyên lời khai khi không có mặt 2 bộ trưởng?”. “Tôi chịu trách nhiệm về lời khai tại tòa", Nguyễn Quang Hà trả lời.
![]() |
Lã Thị Kim Oanh |
Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, cũng bào chữa cho bị cáo Hà, hỏi Lã Thị Kim Oanh: "Khi mới thành lập, Công ty Tiếp thị có bao nhiêu vốn?". Trả lời: "Ban đầu là hơn 1 tỷ đồng". Luật sư hỏi tiếp: "Vậy tại sao lại được giao thực hiện dự án nhóm A, khu triển lãm nông nghiệp?". Nguyên giám đốc Công ty Tiếp thị đáp: "Trong hai năm, dự án từng được giao cho nhiều đơn vị, song họ không triển khai được. Bộ cho Công ty gia nhập Tổng công ty Xuất nhập khẩu công nghiệp - thực phẩm Vinafimex. Đổi lại công ty làm chủ đầu tư dự án. Bộ liên hệ với thành phố để giao đất. Chúng tôi không biết có đủ năng lực hay không, nhưng Bộ giao thì thực hiện".
Tiếp đó, các luật sư đặt câu hỏi xung quanh việc Lã Thị Kim Oanh bị cáo buộc tham ô hơn 72 tỷ đồng; đồng thời yêu cầu giải trình về việc chi tiêu khoản tiền lớn trên. Một lần nữa, khi nhắc đến vấn đề này, Lã Thị Kim Oanh lại bật khóc: "Tôi không khẳng định là tôi không có tội, nhưng không phải là tội tham ô. Khi khám nhà, các điều tra viên biết tài sản chẳng có gì vì chồng và con tôi đã phải mang đi cầm cố từ lâu. Trong người tôi lúc đó cũng chỉ có 20.000 đồng".
Ngày mai, HĐXX tiếp tục làm việc với phần thẩm vấn của 10 vị luật sư với 8 bị cáo.
Anh Thư