Tại cửa hàng, nhân viên thấy hai đứa trẻ không có người giám hộ, cô hỏi chúng đang làm gì. Bọn trẻ nói với cô rằng chúng đến từ trường mẫu giáo và muốn mua một chiếc xe thể thao nhưng không có tiền. Ngay lập tức, cô đưa chúng lên xe và chở thẳng đến đồn cảnh sát.
Hai cậu bé đã mất nhiều ngày để chuẩn bị cho 'phi vụ' tẩu thoát này. Chúng lấy xẻng đào một cái hố dưới hàng rào. Nửa giờ sau khi hai đứa nhỏ mất tích, trường mầm non đã phát hiện vụ việc và báo cảnh sát.
Các nhà chức trách ra lệnh sa thải giáo viên phụ trách hai em ở thời điểm đó, đồng thời cảnh cáo hiệu trưởng của trường.