Bà Hồng biết rõ Thái cùng Hải “đầu quắn” lôi kéo, huấn luyện một số em trong đội quay số đánh tráo kết quả xổ số. Bà đã không can ngăn mà còn cảnh giới, cho lấy nhà mình (đường Sương Nguyệt Ánh, phường 4, Tân An) làm nơi huấn luyện các thủ thuật đánh tráo. Trước khi Thái bỏ trốn, bà Hồng đã giúp y tẩu tán 6 xe máy và các tài sản có giá trị khác.
Bà Mỹ Lệ biết Huỳnh Văn Hải tiếp tay cho Hải “đầu quắn” và Thái, đã không can gián mà còn nhận tiền đầu tư vào mua đất, cất nhà, mở cửa hàng kinh doanh. Bà còn đồng ý để Hải đưa em là Huỳnh Hiệp vào đường dây gian lận. Bà Lệ đã cầm vé số trúng giải gian lận của con nhờ đại lý X. lĩnh thưởng. Đây là đại lý vé số lớn ở TP HCM, bị nghi vấn dính líu vào đường dây gian lận kết quả XSKT Long An. Chủ đại lý giúp bà Lệ tìm người đứng tên đổi vé số lĩnh tiền mặt. Mỗi lần như vậy, đại lý X. và người đứng tên hưởng 10% giải thưởng. Đến nay, bà Lệ đã nộp cơ quan điều tra 300 triệu đồng.
Huỳnh Văn Hải, đã bị bắt, thừa nhận vai trò tích cực của mẹ. Lời khai của Hải phù hợp với lời khai của anh em Nguyễn Trung Kiên, Hải “dp”, là mỗi lần “ẵm” giải đặc biệt đều lên TP HCM nhờ đại lý X. hợp thức hóa thành tiền mặt và đôla.
Đại lý Năm D. ở phường 1, Tân An đã tự nộp cho cơ quan điều tra 80 triệu đồng thu nhập bất chính từ việc giúp Đoàn Văn Út Lớn (Hải “dp”) mua 10.000 vé số để trúng giải đặc biệt 5 tỷ đồng ngày 29/6. Có tin, việc gian lận giải 5 tỷ đồng hồi tháng 4 cũng có sự giúp sức của đại lý này.
(Theo Người Lao Động)