Làm khách tại sân Hàng Đẫy, HAGL không có trung vệ tuyển thủ quốc gia Phạm Lý Đức vì chấn thương, phải thay bằng trung vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt. Tiền vệ Marciel cũng phải ngồi ngoài vì thẻ phạt, Lê Hữu Phước đá thay. Trong khi đó, chủ nhà vắng mũi nhọn Leo Artur - tiền đạo đã ghi 8 bàn từ đầu mùa.

Tân phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, cựu HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo có mặt trên sân Hàng Đẫy tối 12/4 theo dõi trận Công an Hà Nội - HAGL. Ảnh: Hiếu Lương
Dù sứt mẻ lực lượng và đá sân khách, HAGL bất ngờ tấn công phủ đầu ngay khi nhập cuộc. Phút thứ 4, hậu vệ Phan Du Học thoát xuống từ cánh trái, dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi căng vào trong để Washington Brandao đánh đầu vào góc gần mở tỷ số. Thủ môn Nguyễn Filip đứng chôn chân vì không kịp khép góc.
Cơn mưa nặng hạt trên sân Hàng Đẫy khiến lối chơi hai đội bị ảnh hưởng. Trong đó, đội chủ nhà, vốn đá nhỏ, kỹ thuật, không thể luân chuyển nhuần nhuyễn để tạo cơ hội nguy hiểm. Đến phút 23, từ quả phạt ngoài vòng cấm, họ mới có thể ghi bàn. Từ khoảng 25 mét, khi các cầu thủ đều nghĩ Quảng Hải sẽ đá phạt trong ngày sinh nhật, thì tiền vệ Lê Văn Đô bất ngờ ra chân, sút qua hàng rào HAGL, ghim bóng vào góc xa gỡ hòa 1-1.
Có bàn gỡ, đội chủ nhà chơi tốt hơn, bắt đầu có một số cơ hội cho Alan, Quang Hải dứt điểm, nhưng không thể thắng được thủ môn 22 tuổi Trần Trung Kiên. HAGL cũng tiếc nuối khi tiền vệ Lê Hữu Phước xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc căng ở góc gần, đưa bóng trúng người thủ môn Nguyễn Filip.
Sau hiệp đầu cân bằng, Công an Hà Nội chơi bùng nổ hơn ở hiệp hai. Ngay những giây đầu tiên sau khi giao bóng, đội chủ nhà tổ chức tấn công rồi Alan vẩy bóng để Phan Văn Đức sút căng hạ gục Trung Kiên nâng tỷ số 2-1.

Tiền đạo Phan Văn Đức mừng bàn nâng tỷ số 2-1 cho Công an Hà Nội trước HAGL tối 12/4 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Hiếu Lương
Với lợi thế dẫn bàn, các học trò của HLV Mano Polking thoải mái tấn công dồn dập. Nhưng lần lượt Quang Hải, Văn Đô rồi Alan đều bỏ lỡ. Ở phút 69, Vital đã đánh bại thủ môn Trung Kiên, nhưng bị Lê Văn Sơn phá bóng trên vạch vôi.
Ở vòng trước, HAGL thắng tưng bừng Bình Dương 4-0. Nhưng hôm nay, thiếu các mũi nhọn như Marciel, Bảo Toàn, họ không thể gây được sức ép sau khi bị dẫn ngược. Cơ hội tốt nhất ở hiệp hai là pha sút xa đi chệch cột của Minh Vương.
Trong khi đó, Công an Hà Nội tạo nhiều cơ hội, rồi cụ thể hóa ưu thế ở phút 90+3. Từ pha phản công hiệu quả, tiền đạo Nguyễn Văn Vinh thoải mái dứt điểm tung lưới đội khách ấn định tỷ số 3-1. Thắng lợi này giúp đội bóng thủ đô vươn lên thứ tư với 28 điểm. Còn HAGL vẫn đứng thứ tám, với 21 điểm.
"Tôi rất vui vì đội đã đạt được mục tiêu đề ra", tiền vệ Quảng Hải nói sau trận. "Dù bị dẫn bàn trước, chúng tôi luôn có niềm tin sẽ chơi tốt hơn. Đội cũng tận dụng tốt các cơ hội để kết liễu đối thủ".
Đức Đồng