
Các cầu thủ trẻ HAGL tiếp tục bay cao ở Cup Hoàng Đế Quang Trung. Ảnh: Đức Đồng
HLV Kiatisuk vẫn trọng dụng nhiều cầu thủ trẻ, do các tuyển thủ quốc gia của HAGL chưa kịp về tập trung. Ngược lại, Đà Nẵng vẫn sử dụng những trụ cột như Tuấn Mạnh, Quang Vinh, Huy Hùng, Ngọc Toàn, Anh Tuấn, Văn Long...
Đội bóng sông Hàn kiểm soát cục diện trong hiệp đầu, nhưng phải chờ đến một pha cố định ở phút 38 - cú đá phạt tuyệt đẹp của Văn Ngọ - mới có thể mở tỷ số.
HAGL khởi sắc từ hiệp hai khi HLV Kiatisuk tung tiền đạo Baiano vào sân. Đội bóng phố núi gỡ 1-1 ở phút 55 khi trung vệ Mauricio cao 1m96 đánh đầu ghi bàn. Tám phút sau, tiền vệ trẻ Võ Đình Lâm dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL.
Sau khi dẫn ngược, HAGL phòng ngự chắc chắn hơn, và giữ vững cách biệt một bàn, dù Đà Nẵng gây áp lực rất lớn về cuối trận. Với hai trận đầu toàn thắng, đoàn quân trẻ của HLV Kiatisuk tiếp tục dẫn đầu giải. Nhà cầm quân của HAGL nói: "Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Trước trận, tôi nhắc họ ba tiêu chí đó là trình diễn thật tốt, chơi hết khả năng và tránh chấn thương. Họ đã chơi đúng tinh thần đó".

HLV Park Hang-seo dự khán trận Bình Định - Bình Dương trên sân Quy Nhơn, chiều 7/1. Ảnh: Đức Đồng
Trận đấu còn lại giữa chủ nhà Bình Định và Bình Dương có HLV Park Hang-sao dự khán trên khán đài. Vì thế, cầu thủ hai đội đều chơi tích cực.
Dù bị đánh giá thấp so với chủ nhà, Bình Dương bất ngờ mở tỷ số từ phút 12 nhờ pha ghi bàn của Vỹ Hảo. Đến phút 28, Jermie Lynch gỡ hoà 1-1 cho Bình Định. Cuối hiệp một, đội khách lại vượt lên dẫn, khi Todor ghi bàn từ chấm phạt đền.
Trong hiệp hai, Bình Định dồn toàn lực tấn công nhưng các cơ hội đều không thể chuyển hoá thành bàn. Ngược lại, họ còn bị thủng lưới thêm ở phút cuội trận.
Sau hai lượt trận, HAGL dẫn đầu với 6 điểm. Bình Dương và Bình Định chia nhau 2 vị trí tiếp theo khi cùng có 3 điểm, còn Đà Nẵng xếp cuối.
Lịch thi đấu 9/1
15h45: Bình Dương - SHB Đà Nẵng
18h: Bình Định - HAGL
Đức Đồng