Mùa trước, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) từng dẫn trước Đồng Nai hai bàn nhưng sau đó rời sân với tỷ số 2-2. Bởi thế, trận này họ đã cẩn trọng trong lối chơi lẫn cách sử dụng con người. Bất lợi lớn nhất của đội bóng phố núi là thủ môn Akapan không thể thi đấu vì án treo giò, người thay thế là cựu tuyển thủ U23 Tuấn Mạnh.
Đội khách nhập cuộc tốt như những gì họ thể hiện một năm trước. Ngay phút thứ 10, tiền vệ Lê Hoàng Thiên đã mở tỷ số cho đội bóng phố núi.
Đội bóng phố núi (phải) chơi tốt và sớm mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Đông Huyền.
Tuy nhiên, họ đã không phát huy được ưu thế và nảy sinh những sai lầm trước sức tấn công dồn dập của Đồng Nai. Phút 12 tiền đạo Hải Anh ghi bàn từ chấm 11 mét sau khi trung vệ Helio phạm lỗi với tiền đạo Gomez trong cấm địa. Trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.
Vòng 9 V-League |
Thứ bảy, 22/3
Ngày 23/3 |
Được xếp cửa trên nên HAGL tất nhiên không chấp nhận một kết quả hòa, trận này. Các học trò của HLV Choi Yoon Gyum lại tràn lên tấn công. Phút 40, trước các đợt tấn công dồn dập của đối khách, đến lượt hàng thủ của Đồng Nai mắc sai sót và phải chịu phạt đền. Timothy, chân sút số một của HAGL mùa này, dễ dàng hạ gục thủ thành Danh Hoàng Tuấn giúp đội khách vươn lên dẫn 2-1.
Một lần nữa, niềm vui dài chẳng tày gang với HAGL. Phút 44 đội bóng của HLV Trần Bình Sự có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ công của Gomez, như một sự đền đáp xứng đáng cho nỗ lực tổ chức tấn công liên tiếp trước đó.
Sau giờ nghỉ, hai đội giằng co khá quyết liệt và khác biệt chỉ đến ở phút 61. Tiền đạo Nguyễn Hải Anh bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Tuấn Mạnh sau đường chuyền dọn cỗ của đồng đội Gomez, ấn định tỷ số 3-2 cho Đồng Nai.
Nguyễn Hải Anh trở thành người hùng của Đồng Nai khi ghi hai bàn thắng, giúp đội nhà giành trọn ba điểm. Ảnh: Đức Đồng.
Sau chiến thắng, người hùng của đội chủ nhà Hải Anh tâm sự cùng VnExpress: “Tôi đã may mắn khi ghi được hai bàn. Công lớn thuộc về các đồng đội khi đã tạo điều kiện cho tôi. Chiến thắng này cho thấy, Đồng Nai không dễ bị bắt nạt như mọi người nghĩ”.
Trong khi đó, HLV của HAGL, ông Choi Yoon Gyum thừa nhận: “Chúng tôi thua vì thiếu vắng một số trụ cột. Đội đã tạo được ưu thế nhưng sai sót trong hàng thủ là nguyên nhân dẫn đến kết quả này. Trận thua giúp chúng tôi vỡ ra nhiều điều và phải tăng cường lực lượng để cân bằng giữa các cầu thủ đá chính và phụ”.
Còn HLV đội chủ nhà, ông Trần Bình Sự tin rằng chiến thắng của Đồng Nai là hoàn toàn xứng đáng. “Chúng tôi luôn dễ chơi khi bị đánh giá thấp. Hôm nay Đồng Nai đã phong tỏa các chân sút của HAGL như Timothy, Felix và chia cắt hàng tiền vệ của đối thủ nên có trận đấu hợp lý. Một chiến thắng khích lệ toàn đội sau nhiều trận không như ý”, ông Sự nhấn mạnh.
Đội hình thi đấu
Đồng Nai: Hoàng Tuấn, Thiago, Thanh Tuấn, Long Giang, Lê Hữu Phát (Trường Xuyên, 46’), Kiên Trung, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Rodgers, Đức Thắng (Đức Thiện, 71’), Hải Anh, Gomez (Thế Sơn, 84’).
Bàn thắng: Hải Anh 12' & 61', Gomez 44'
HAGL: Tuấn Mạnh, Văn Thắng, Văn Thuận, Anh Tuấn (Minh Hoàng, 74’), Văn Long, Ngọc Luận (Trần Vũ, 67’), Hoàng Thiên, Quý Sửu (Minh Vương, 81’), Nguyễn Hoàng Helio, Felix, Timothy.
Bàn thắng: Hoàng Thiên 10', Timothy 40' pen.
TT |
Đội bóng |
Trận |
T |
H |
B |
BT |
BB |
Điểm |
1 |
Thanh Hóa |
8 |
7 |
1 |
0 |
14 |
5 |
22 |
2 |
Than Quảng Ninh |
9 |
4 |
2 |
3 |
15 |
12 |
14 |
3 |
Hà Nội T&T |
6 |
4 |
0 |
2 |
17 |
11 |
12 |
4 |
SLNA |
7 |
4 |
0 |
3 |
14 |
9 |
12 |
5 |
Đà Nẵng |
8 |
3 |
3 |
2 |
13 |
11 |
12 |
6 |
Hải Phòng |
9 |
3 |
3 |
3 |
14 |
14 |
12 |
7 |
Bình Dương |
7 |
3 |
2 |
2 |
17 |
11 |
11 |
8 |
HAGL |
8 |
3 |
2 |
3 |
18 |
17 |
11 |
9 |
Đồng Nai |
8 |
2 |
4 |
2 |
12 |
15 |
10 |
10 |
Quảng Nam |
8 |
3 |
1 |
4 |
13 |
20 |
10 |
11 |
Ninh Bình |
6 |
1 |
3 |
2 |
10 |
12 |
6 |
12 |
ĐTLA |
8 |
0 |
4 |
4 |
9 |
17 |
4 |
13 |
An Giang |
8 |
0 |
1 |
7 |
3 |
12 |
1 |
Đức Đồng