![]() |
Căng thẳng và hấp dẫn. Ảnh: Huy Tường. |
Trước vòng đấu cuối tuần này, cả hai "cựu hoàng" đều thừa nhận đã hết cơ hội vô địch năm nay. Nhưng cuộc đấu giữa họ vẫn quyết liệt, hấp dẫn và căng thẳng, vì danh dự, vì ngôi á quân. Tshamala đưa các vị khách Đồng Tâm dẫn trước ở phút 37. Chỉ khoảng 3 phút sau, Việt Thắng đánh đầu nhân đôi cách biệt trong sự ngỡ ngàng của CĐV chủ nhà. Vị đắng thảm bại 0-3 ở lượt đi trở lại ám ảnh các cầu thủ HAGL. Tuy nhiên, họ đã nỗ lực và liên tiếp có bàn thắng sau giờ nghỉ để giành lại 1 điểm, qua đó vẫn giữ được ngôi nhì. Phút 49, Văn Giàu luống cuống đưa bóng vào lưới nhà sau cú đá phạt góc của Thonglao. Phút 78, "sát thủ" Agostinho sút sệt chuẩn xác, cứu HAGL khỏi thất bại ngay trước khán giả nhà.
Kết quả hoà 2-2 này giúp Bình Dương có cơ hội vô địch sớm ngay cuối tuần này (lần đầu tiên trong lịch sử CLB), nếu họ thắng Bình Định trên sân Gò Đậu chiều chủ nhật. Đây được đánh giá là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của "Chelsea Việt Nam", bởi sân Gò Đậu mùa này đang là thánh địa bất bại của họ, khi thắng 8, hòa 2. Khi đó, Bình Dương sẽ có 48 điểm, hơn HAGL 13 điểm, và giải chỉ còn lại 4 vòng.
Tiếc nuối sau khi bị đội khách cầm hòa 2-2 ngay tại sân nhà, khán giả Gia Lai đã tỏ ra quá khích khi một vài người đã tràn xuống đập vỡ mái vòm khu kỹ thuật của đội khách. Còn hàng nghìn người hâm mộ khác còn lại trên khán đài A thì không chịu ra về. Lực lượng an ninh phải vào sân để "hộ tống" họ ra ngoài trước. Còn đội khách Đồng Tâm Long An chỉ ra về khi người hâm mộ Gia Lai được đưa hết khỏi sân.
Hai đội đã chơi một trận đấu đúng với tư cách của hai đại gia, xứng với truyền thống và duyên nợ của cả hai. Kịch tính của trận đấu lên đỉnh điểm là ở hiệp hai khi Đồng Tâm đã dẫn hai bàn và chơi chủ động ở sân nhà, trong khi HAGL cố gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ và san bằng. Chính điều đó làm cho trận đấu có nhiều pha vào bóng hết sức rắn của cầu thủ hai bên. Tuy nhiên, trận đấu cuối cùng đã được giải quyết một cách êm gọn, dù có lúc nhiều cầu thủ hai đội cũng đã xông vào nhau. 4 bàn thắng chia đều cho cả hai là hoàn toàn xứng đáng.
Nếu như hiệp một là trận đấu của thày trò Calisto khi họ có hai bàn thắng hết sức đẹp mắt và thuyết phục của Tshamala và Việt Thắng; thì 45 phút còn lại là một hình ảnh trái ngược khi đội chủ nhà chơi hưng phấn và có hai bàn san bằng cách biệt trong một thế trận vây hãm khung thành Santos. "Hai đội đã cống hiến một trận đấu hết sức hấp dẫn. Tôi hài lòng với kết quả của trận đấu. Tuy nhiên, nếu may mắn hơn thì chính chúng tôi là đội giành chiến thắng. Các cầu thủ của chúng tôi đã có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và hai bàn thắng hiệp một là hoàn toàn xứng đáng cho chúng tôi. Tiếc rằng các học trò của tôi không thể bảo toàn tỷ số của trận đấu để giành phần thắng. Tôi hài lòng về cách cầm còi của trọng tài Xuân Hòa", HLV Calisto phát biểu sau trận đấu.
Trong khi đó, HLV Chatchai cũng tỏ ra tiếc nuối khi đội của ông có thể ghi thêm một bàn thắng nữa để ngược dòng giành chiến thắng sau khi có hai bàn thắng gỡ hòa ở hiệp hai. "Chúng tôi đã có một hiệp hai rất tốt. Nếu tận dụng cơ hội tạo ra, chính chúng tôi mới là đội có được 3 điểm. Trọng tài trận đấu này đã bắt còn nhiều tình huống chưa chính xác. Tuy nhiên, theo tôi tỷ số đã phản ánh đúng toàn cục của trận đấu".
Thi đấu sân khách, nhưng các cầu thủ Đồng Tâm Long An vẫn chọn lối chơi sòng phẳng với đối thủ. Chính lối chơi cởi mở mà cả hai chọn đã làm cho trận đấu hấp dẫn ngay từ tiếng còi khai cuộc. Nhiều tình huống ăn bàn đã được tạo ra về khung thành của cả hai thủ môn. Về phía chủ nhà lần lượt là chân sút Agostinho, Minh Thiện, A Huỳnh đe doạ khung thành đội khách. Tuy nhiên, các học trò của ông Calisto cho thấy cũng không phải vừa khi đáp trả, thậm chí các tình huống của họ còn nguy hiểm hơn. Và sau nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Antonio, Việt Thắng, phút 38 đội khách Đồng Tâm đã có bàn thắng phá vỡ thế quân bình. Từ quả tạt bóng của Antonio, Tshamala đã có mặt kịp thời đệm bóng dễ dàng ở cự ly gần, mở tỷ số 1-0. Niềm vui chưa dừng lại ở đó, 3 phút sau, các học trò của Calisto đã có bàn thắng gia tăng cách biệt. Từ quả phạt góc bên cánh phải của thủ quân Minh Phương, Việt Thắng đã nhảy cao hơn cả đôi tay thủ môn Quốc Việt để đánh đầu vào góc cao. Đồng Tâm dẫn 2-0.
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ HAGL dồn lên để tìm bàn rút ngắn tỷ số. Và phút 48, họ đã làm được điều đó khi thủ môn Santos có pha phá bóng không tốt sau cú sút phạt góc của Thonglao, còn Phan Văn Giàu luống cuống đá phản lưới nhà. Có bàn thắng rút ngắn 1-2, các cầu thủ của HLV Chatchai tiếp tục vây hãm khung thành Đồng Tâm. Và phút 78, cầu trường Pleiku như vỡ tung khi Agostinho có cú sút cận chân chéo góc trước vạch 16m50, dù nhoài người hết tầm nhưng thủ môn Santos vẫn bất lực nhìn bóng đi thẳng vào góc.
V-League vòng 22 |
Thứ bảy, 25/8 Chủ nhật, 26/8 |
V-League 2007
TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Điểm |
1 | Bình Dương | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 |
2 | HAGL | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
3 | Đồng Tâm | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
4 | Bình Định | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
5 | Đà Nẵng | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
6 | Thanh Hoá | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
7 | Nam Định | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
8 | TMN.CSG | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 |
9 | SLNA | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 |
10 | HN.ACB | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
11 | Khánh Hoà | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
12 | Hoà Phát | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
13 | Đồng Tháp | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 |
14 | Huế | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
Cũng chiều nay, Thể Công củng cố ngôi đầu bảng giải hạng Nhất bằng thắng lợi 3-0 trước Quảng Nam, và tiến gần hơn tới "mái nhà xưa" V-League.
Hạng Nhất vòng 22 |
Đá Mỹ Nghệ SG – Hải Phòng 0-3 Tây Ninh – Than Quảng Ninh 2-1 An Giang – QK4 0-1 Cần Thơ – QK5 2-0 Đồng Nai – Quảng Ngãi 5-2 Thể Công - Quảng Nam 3-0 (Phương Nam 35’, Quang Vinh 51’&79’) |
Xếp hạng
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Thể Công | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
2 | Hải Phòng | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 |
3 | An Giang | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
4 | Đồng Nai | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
6 | Cần Thơ | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
5 | Quảng Ninh | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
7 | Quảng Ngãi | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
8 | Ninh Bình | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 |
9 | Tiền Giang | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
10 | Tây Ninh | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
11 | QK5 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
12 | QK4 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
13 | Quảng Nam | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
14 | ĐMN.Sài Gòn | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
An Nhơn