![]() |
Kesley (giữa) có công lớn trong hai bàn thắng đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Tuấn |
Người hâm mộ bóng đá phố núi chiều nay đã được tận hưởng niềm hạnh phúc dâng trào, khi chứng kiến trận đấu tuyệt vời cùng thắng lợi mà họ đã cất công chờ đợi. Đây là trận đấu sớm của vòng 8, tạo điều kiện cho GĐT có thời gian chuẩn bị dự AFC Champions League giữa tuần sau. Chiến thắng lớn 3-0 của đội bóng phố núi đánh dấu sự hồi sinh của đại gia từng hai năm liên tiếp vô địch quốc gia (2003, 2004). Bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền của HLV trưởng, kiêm đội trưởng Kiatisuk mở màn ngày thảm hại cho đương kim vô địch V-League. Trong khi đó, 2 bàn thắng tiếp theo của tiền vệ Tân Thịnh như một lời chứng minh giá trị thật sự của các tân binh mà đội bóng cao nguyên đã không tiếc tiền mua về. Cả Vua phá lưới 2005, tiền đạo Kesley cũng quay trở lại là chính mình khi làm chao đảo hàng phòng ngự của "Gạch" hôm nay, ghi dấu ấn trong hai bàn thắng đầu tiên của HAGL.
Vòng 8 V-League (ngày 3, 4&5/3) |
HAGL 3-0 GĐT (Kiatisuk 43' penalty, Tân Thịnh 52'&58') Đà Nẵng - SLNA 17h, 4/3 * Hoà Phát nghỉ vòng này |
Rất cẩn thận, "thày phù thủy" Calisto bố trí đội hình GĐT thiên về phòng ngự với chỉ mỗi tiền đạo Carlos Rodigues trên hàng công. Đội hình 5-3-2 của họ với trung vệ Bruno làm thủ lĩnh được giao nhiệm vụ chia cắt sự kết hợp của bộ đôi 2K: Kiatisuk – Kesley. Mỗi khi đoạt được bóng, tuyển thủ quốc gia Minh Phương sẽ chịu trách nhiệm điều phối các đợt phản công từ hàng tiền vệ. Chủ trương hòa được đội khách thể hiện rõ ràng trong khoảng 10 phút đầu trận. Trong khi đó, ban huấn luyện đội chủ nhà quyết giành chiến thắng trước đối phương với sự dâng cao cả ba tuyến. Tất cả các vị trí được tung vào sân đều thiên về tấn công. Cú hích tinh thần trước trận đấu này (thay toàn bộ ban huấn luyện) dường như khiến HAGL thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.
Đội chủ nhà ào ạt tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Đào Văn Cường. Dàn tiền vệ của họ liên tục đảo vị trí cho nhau dưới sự chỉ huy của Zico "Thái Lan", Kiatisuk. Không một cầu thủ nào được phép giữ bóng quá 2 nhịp để tránh các pha vào bóng rát của "Gạch". Những phút đầu tiên của trận đấu, phần sân của Gạch Đồng Tâm tràn ngập màu áo trắng của Hoàng Anh Gia Lai. Hàng thủ đội khách chưa kịp định thần sau cú sút của Kiatisuk, đã phải đối phó ngay với các pha xâm nhập vùng cấm địa của Kesley.
Không chịu nổi áp lực từ những đợt tấn công như "triều cường" đó, trung vệ Phan Văn Giàu đành phải rời sân do chấn thương. Sự thay thế bắt buộc khi đưa Tuấn Phong vào sân của HLV Calisto góp phần làm suy yếu hơn nữa hàng phòng ngự của Gạch. Khi hiệp thi đấu thứ nhất chỉ còn vài phút, tiền đạo Kesley làm cả cầu trường sân vận động Pleiku như vỡ tung khi anh bị Văn Hùng kéo ngã trong vòng cấm. Một lỗi quá rõ ràng nên trọng tài Đào Văn Cường không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Thủ lĩnh Kiatisuk chẳng gặp chút trở ngại nào khi hạ thủ môn Fabio Santos từ chấm 11 m, phá thế cân bằng phút 43.
![]() |
Tân Thịnh (trắng) toả sáng, đóng góp vào chiến thắng đậm đà của HAGL. |
Sau giờ nghỉ, HAGL tiếp tục dâng cao tấn công với sự hợp lý cự ly giữa các tuyến. Thua một bàn quá đau, HLV Calisto mạo hiểm tung vào sân thêm tiền đạo Antonio với khát vọng có bàn thắng gỡ hòa. Thủ môn Tiến Phong vào sân thay cho Santos. Sự quyết tâm của hai đội khiến tốc độ được đẩy cao đến chóng mặt.
Nhưng sự mạo hiểm của HLV Calisto lập tức phải trả giá. Mải lo tập trung khóa chặt cặp tiền đạo 2K, đội khách bỏ quên mất các tiền vệ thi đấu rất linh hoạt của Hoàng Anh Gia Lai. Tận dụng đường chuyền ra từ cú đánh đầu loại bỏ hàng thủ của Kesley, cựu cầu thủ của CLB Sông Lam Nghệ An, tiền vệ Tân Thịnh đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng ở phút thứ 52 của Tân Thịnh làm ban huấn luyện của "Gạch" chết sững, và không thể kịp điều chỉnh đấu pháp cho phù hợp nữa vì Tân Thịnh không lâu sau đó đã thực hiện lại kịch bản cũ. 7 phút sau bàn thắng thứ nhất, Tân Thịnh lại âm thầm xâp nhập vùng cấm địa, đánh đầu ấn định kết quả 3-0, hoàn tất cú đá phạt trực tiếp bên cánh phải của Kiatisuk.
Ở những phút cuối giờ, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng vì sự nôn nóng muốn ghi bàn thắng danh dự trước khi rời sân Pleiku của "Gạch". Tiền đạo người Brazil bên phía chủ nhà, Alves Kesley cũng có cơ hội ghi bàn giải toả cơn khát. Nhưng cú sút của anh lại chạm xà ngang.
Sau trận đấu, ông Calisto cho rằng đội chủ nhà đã chiến thắng nhờ có phần may mắn. Nhưng ông cũng công nhận đây là trận đấu tuyệt vời. Trong khi đó, thủ quân kiêm HLV trưởng Kiatisuk của Hoàng Anh Gia Lai vô cùng phấn khởi. Anh hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu tuyệt vời giúp "Gỗ" quay lại vị thế vốn có của mình.
Xếp hạng
|
Nguyễn Tuấn