
Sau hai đêm thành công, Gió mùa 2014 tiếp tục thu hút khán giả vào tối 4/10 với phần trình diễn được mong đợi nhất của ca sĩ Trần Thu Hà. Trong đêm diễn tối qua, Hà Trần giới thiệu các ca khúc mới nhất trong dự án âm nhạc mang tên "Bản nguyên".

Cô lần lượt khuấy động với các ca khúc như Đêm, Mặt nạ, Bồ công anh, Mở mắt, Rũ cánh... Nữ ca sĩ cũng hát lại các ca khúc quen thuộc như Dệt tầm gai, Ra ngõ tụng kinh... từng làm nên dấu ấn Hà Trần.

Hà Trần biểu diễn máu lửa như một rocker thứ thiệt, khiến khán giả phía dưới cổ vũ không ngừng. Thăng hoa trong cảm xúc âm nhạc, có lúc Hà Trần còn nằm hẳn trên sân khấu để hát.

Giải thích về sự máu lửa của mình, nữ ca sĩ sinh năm 1977 nói: "Nhiều người nhìn tôi diễn hay nghĩ tôi dùng thuốc lắc hay ma tuý, nhưng sự thật tôi chỉ có một chai nước khoáng này thôi. Mỗi khi hát, tôi có sự cuồng nhiệt kỳ lạ cho âm nhạc, hy vọng các bạn cũng có chung một niềm đam mê với tôi".
![]() |
||
|

Sau một thời gian ẩn mình tìm ê-kíp sản xuất tại Nhật Bản, Suboi đã có sự trở lại bất ngờ và biến Rap thành một loại hình thưởng thức đầy cảm xúc. Suboi không chỉ Rap, Hiphop mà còn đẩy mình sang EDM. Các ca khúc cô trình diễn như Không màu, Người ta hiểu, Lời thỉnh cầu... nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trẻ.

Đại diện từ Bỉ, Benjamin Schoos trình diễn đa dạng với hình thức hát tự nhiên, phiêu theo nhạc. Cuối phần trình diễn của mình anh nói: "We love you" và hẹn ngày quay trở lại Việt Nam.

Yi Sung Yol đến từ Hàn Quốc chơi theo phong cách rock điện tử. Những ca khúc của Yi Sung Yol còn sử dụng nhạc cụ dân tộc Việt Nam là đàn bầu. Anh trình diễn những ca khúc đứng đầu trong bảng xếp hạng nhạc rock tại Hàn Quốc.


Phần diễn của Van Cliffe - nữ DJ đến từ Tokyo, Nhật với các giai điệu house/techno sôi động đã khép lại festival. Cliffe là một trong những DJ được biểu diễn lâu nhất và cũng được khán giả yêu cầu với nhiều lời hò hét, cổ vũ.
Thùy Liên
Ảnh: Giang Huy