Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ bảy, 10/2/2024, 11:00 (GMT+7)

Hà Nội, TP HCM vắng vẻ sáng mùng 1 Tết

Nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội, TP HCM vắng lặng, yên bình, người dân dậy sớm tập thể dục, gặp mặt đầu xuân và chụp hình kỷ niệm.

Từ 7h, phố cổ Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lác đác người diện áo dài chụp ảnh kỷ niệm. Đây là địa chỉ quen thuộc được người dân Thủ đô tìm đến trong mỗi dịp lễ, Tết.

"Cả nhóm tôi hẹn nhau từ trước Tết sẽ mặc áo dài và đi chụp ảnh trên phố cổ, ghi lại khoảnh khắc phố phường", chị Vũ Minh Thuý (ngoài cùng bên phải), ngụ quận Ba Đình nói.

Nhiều người dân chọn di tích Ô Quan Chưởng làm nơi ghi lại hình ảnh đầu tiên trong năm mới.

Phố Ngõ Gạch thi thoảng có người dân chạy bộ, tận hưởng không khí trong lành ngày đầu tiên năm mới.

Phố Cầu Đất trang hoàng đỏ rực cờ ngày Tết, vắng người qua lại.

Người đàn ông đạp xe trên phố Hàng Đường vắng người trong sáng đầu tiên năm Giáp Thìn.

Người dân đạp xe, chạy bộ qua ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, nơi thường ngày nhộn nhịp bậc nhất Thủ đô.

Bà Nguyễn Thu Lý (thứ 5 từ trái qua) ở quận Ba Đình, gặp bạn bè ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào ngày đầu xuân. Địa điểm này luôn là nơi hẹn quen thuộc của các hội nhóm trong sáng mùng 1 Tết.

Tại một số địa danh nổi tiếng của thành phố như chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà (quận 1), nhiều người mặc áo dài, trang phục mới đến tham quan, chụp hình. Đường phố vắng vẻ, không tiếng còi xe tạo cảm giác yên bình cho du khách tới vui chơi.

Thuê 50.000 đồng chiếc xích lô để chụp ảnh kỷ niệm trước chợ, bà Thuỷ cho biết từ Đà Lạt xuống TP HCM ăn Tết để thay đổi không khí. "Sáng mùng 1, tôi đi chụp ảnh rồi vào chùa cầu bình an", bà nói.

Anh Dương Quốc Thái, 46 tuổi, mất hai tiếng trang trí xe máy thành màu vàng chạy ra chợ Bến Thành chụp ảnh lấy hên. "Tôi gắn hoa mai lên xe, tạo cảm giác vui vẻ cho mọi người", anh Thái nói

Hơn 8h30, đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn dưới chân cầu Calmette (quận 1) vẫn vắng xe.

Giang Huy - Đình Văn