Hà Nội T&T (vàng) thi đấu lấn lướt và giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Lâm Thoả. |
Trước khi bước vào trận đấu cuối cùng bảng A, Hà Nội T&T có bốn điểm, trong khi Bình Định ít hơn một điểm. Đội bóng đến từ thủ đô vì vậy chỉ cần kết quả hòa là đi tiếp. Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt không chỉ đạo các học trò chơi tử thủ mà chủ động tràn lên tấn công, tạo ra hàng loạt những cơ hội ngon ăn. Duy Hoàng và Quang Hải lần lượt đối mặt với thủ môn Tiên Sinh ở phút 23 và 35 nhưng dứt điểm quá nhẹ. Phút 40, Bá Dương có cú đá phạt đẹp mắt, khiến thủ thành của Bình Định đứng chôn chân nhưng bóng lại tìm đến đúng xà ngang.
Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về Hà Nội T&T. Phút 65, Văn Nam qua được thủ môn Tiên Sinh nhưng đi bóng hơi quá đà, góc sút hẹp nên không thể dứt điểm. Liên tục tấn công, tới phút 83 Hà Nội T&T cũng có được bàn thắng nhờ cú dứt điểm của Văn Nam. Phút 90, tiền đạo này còn bị đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Hồng Quân không cho Hà Nội T&T được hưởng quả đá phạt 11m.
"Dù có hai cửa để vào bán kết, cơ hội lớn hơn đối thủ, tôi vẫn quyết định cho đội nhà đá tấn công. Chúng tôi khiến đối phương phải gồng mình chống đỡ, không có cơ hội để triển khai bóng. Hà Nội T&T lấy tấn công làm phòng thủ và đã thành công", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ với VnExpress sau trận đấu.
Trong trận đấu cùng giờ chiều 20/7, chủ nhà Huế dù sớm bị loại vẫn chiến đấu kiên cường, giành chiến thắng 3-2 trước VPF. Tuy nhiên, với bốn điểm trong tay VPF vẫn giữ được vị trí thứ hai, giành tấm vé còn lại ở bảng A để vào bán kết giải U17 Báo Bóng Đá tranh Cup Thái Sơn Nam.
Lâm Thoả