U21 SLNA vượt qua U21 HAGL nhờ cú đúp của câu thủ Võ Lý mượn từ Huế. Ảnh: K.Hòa. |
Trận đấu được chờ đợi nhất ở lượt hai bảng B giải U21 quốc gia là cuộc đối đầu giữa hai trung tâm bóng đá trẻ U21 HAGL và U21 SLNA. Các cầu thủ trẻ HAGL không phải là những cầu thủ từ học viện nhưng lại là lứa năng khiếu, nơi là tụ hội những cầu thủ “rớt” trong quá trình thi tuyển vào học viện. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu khéo léo và đẹp mắt theo phong cách của lứa U19 dưới tay HLV Guillaume Graechen. Chính HLV Đinh Văn Dũng của U21 SLNA cũng phải hết lời khen ngợi: “Nhìn các cầu thủ của HAGL thi đấu rất thích vì lối đá đẹp mắt và hồn nhiên dù còn thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh”.
Trong khi đó, U21 SLNA vẫn luôn là trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam khi hàng năm họ lại cho ra đời những nhân tố mới. Do trận đầu bất ngờ bại trận nên U21 SLNA buộc phải thắng U21 HAGL để duy trì giấc mơ lần thứ năm vô địch giải này.
Bước vào trận đấu, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã làm chủ trận đấu và tạo nhiều cơ hội ngon ăn, dù thiếu kinh nghiệm và ít tuổi hơn. Nhưng ở khâu kết thúc cuối cùng, các chân sút của họ lại không hoàn thành nhiệm vụ. Ở chiều ngược lại, U21 SLNA với nhiều cầu thủ đã chơi ở V-League đã bản lĩnh hơn và tận dụng triệt để cơ hội tạo được. Điểm tối trong chiến thắng 2-1 của họ là hai bàn thắng lại đến từ cú đúp của tiền đạo Võ Lý, một cầu thủ mượn từ… Huế.
U21 HAGL lẽ ra duy trì được một điểm khi Văn Trung ghi bàn gỡ 1-1 ở phút 82 nhưng do thiếu kinh nghiệm nên họ đã bị mất điểm vào phút chót. “Chúng tôi may mắn có bàn thắng ở giây cuối, nếu không sẽ gặp vô vàn khó khăn”, HLV Đinh Văn Dũng của U21 xứ Nghệ nói.
U21 Hà Nội T&T (áo vàng) dễ dàng vượt qua U21 Vĩnh Long bốn bàn không gỡ. Ảnh: K.Hòa. |
Ở trận đấu còn lại của bảng B, đương kim vô địch U21 Hà Nội T&T dễ dàng thắng U21 Vĩnh Long với tỷ số 4-0. Chiến thắng này giúp đội bóng trẻ nhà bầu Hiển vươn lên dẫn đầu bảng với sáu điểm, U21 SLNA và U21 HAGL xếp tiếp theo khi có cùng ba điểm. Cơ hội vào bán kết chia đều cho ba đội ở lượt cuối.
Hôm nay 6/10 diễn ra lượt cuối bảng A giữa U21 Khánh Hòa – U21 Đà Nẵng và U21 Cần Thơ – U21 Đồng Tháp cùng lúc 15h30.
U21 SLNA – U21 HAGL: 2 - 1
(SLNA: Võ Lý 22’, 90’ - HA.GL: Đồng Văn Trung 82’)
U21 Hà Nội T&T – U21 Vĩnh Long
(Hà Nội T&T: Ngân Văn Đại 32’; Đỗ Duy Mạnh 71’; Phạm Đức Huy 75’; Nguyễn Hữu Sơn 77’)
Đức Đồng