Chào anh, người có thể đang đâu đó giữa thành phố tấp nập này. Em là một cô gái 35 tuổi, chưa từng lập gia đình, sinh ra ở miền Trung đầy nắng gió và hiện sống làm việc tại Hà Nội. Công việc ổn định, cuộc sống độc lập, em yêu những buổi sáng chạy bộ giữa phố xá còn ngái ngủ, thích đọc sách trong những ngày lặng lẽ, cuối tuần dành thời gian cùng bạn bè bên ly trà ấm. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của em có vẻ bình yên và trọn vẹn, nhưng sâu thẳm bên trong, em vẫn thấy thiếu một điều gì đó, có lẽ là một người đồng hành.
Em từng trải qua vài mối tình, đã yêu, đã hy vọng, nhưng rồi nhận ra đúng người đúng thời điểm vẫn là điều không dễ dàng. Dù đã ở tuổi này rồi nhưng em vẫn sẽ không tìm một mối quan hệ vội vã, chỉ mong gặp được một người đàn ông trưởng thành, chung thủy, trân trọng giá trị gia đình. Một người có thể cùng em nấu bữa cơm giản dị sau một ngày dài, cùng nhau đi dạo dưới những con phố lộng gió, nói mãi với nhau những câu chuyện không đầu không cuối nhưng vẫn không thấy chán, hay đơn giản là một bàn tay ấm áp sẵn sàng nắm lấy khi em cần.
Nếu anh cũng ở Hà Nội, mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, tin rằng hạnh phúc không nằm ở những điều hào nhoáng mà ở sự đồng hành chân thành, có lẽ chúng ta nên thử cho nhau một cơ hội. Em không vẽ ra một hình mẫu hoàn hảo, vì trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả. Chỉ mong anh là người phù hợp, để chúng ta có thể cùng nhau đi hết đoạn đường phía trước. Nếu anh đọc được những dòng này và cảm thấy có điều gì đó đồng điệu, hãy nhắn tin cho em nhé! Biết đâu, chúng ta đang ở gần nhau hơn mình tưởng. Chờ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trinh Hoàng
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ