Trái với vẻ lưỡng lự của một số chủ hàng, cô gái bán vật liệu xây dựng trên phố Cát Linh đã không ngần ngại giới thiệu những loại gạch nuy cho khách. Kéo tấm gỗ đậy, cô lần lượt giới thiệu các mặt hàng, nào là hình thiếu nữ khỏa thân cầm hoa, nào là đôi trai gái đang trong tư thế Adam và Eva.
Khách chưa ưng mắt, cô lại dẫn vào nhà trong và giải thích: "Nhà em nhiều kho lắm, anh chọn thoải mái đi. 1, 2, 3, 4 tấm phụ nữ khỏa thân đều có. Hàng nhập từ Trung Quốc, chứ Việt Nam đâu làm nổi. Bọn em vừa nhập hàng về tối qua, toàn món bốc lửa, còn trước Tết chỉ có mấy kiểu cũ thôi".
Trên đường Trường Chinh, cũng có cửa hàng bán loại gạch nuy, giá khá đắt. Một viên gạch có hình cô gái khỏa thân giá 85.000 đồng. Loại to hơn, 2 viên ghép lại thành một hình, giá 180.000 đồng.
(Theo Tiền Phong)
Nhà quản lý nói gì? Sáng nay, trao đổi với phóng viên VnExpress, ông Phạm Bá Dục, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thừa nhận: "Đúng là có tình trạng gạch men in hình đồi trụy lưu hành trên thị trường, nhưng được bán lén lút. Bản thân chi cục đã cử người đi điều tra và mua loại hàng lậu này. Để ngăn chặn, trong tháng 4-5, Chi cục sẽ phối hợp với Thanh tra Sở VH-TT mở đợt kiểm tra. Nếu bắt được cửa hàng nào bán loại hàng cấm này, sẽ thu giữ và xử phạt". Ông Dục nói thêm, khảo sát ở TP HCM cho thấy gạch men sex bày bán rất nhiều, giá cả rẻ hơn so với Hà Nội. Còn theo ông Trần Văn Tung, Chánh thanh tra Sở VH-TT Hà Nội, chưa hề nghe thấy chuyện gạch men in hình nuy. Thanh tra Sở chỉ tập trung kiểm tra các ấn phẩm văn hóa, sản phẩm có in quảng cáo. Nếu phát hiện loại gạch men Trung Quốc in hình đồi trụy thì chủ cửa hàng ngoài việc bị thu hồi hàng hóa, còn phải bị xử phạt hành chính. |