Nhân cái lạnh đầu mùa của Hà Nội lại kèm mưa gió, anh quyết định và cũng là lần đầu viết một bài về mình, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười để mùa đông không lạnh với anh nữa.
Đã khá lâu rồi anh mặc kệ cái lạnh của mùa đông, không phải anh muốn một mình nhưng sự thật nhân duyên không tự tìm đến, anh không đi tìm nên những năm tháng cứ trôi qua như vậy và anh vẫn một mình. Cảm xúc đầu đông này thật sự khiến anh suy nghĩ và quyết định phải viết bài này, hạnh phúc không phải là đích đến mà là quá trình, đúng không em?
Anh sinh ra ở mảnh đất miền Trung, cũng như nhiều người con xứ Nghệ, anh xa quê hương, theo học trường Kinh tế Quốc dân và đang làm cho một tập đoàn nhà nước. Thời gian chủ yếu của anh là dành cho công việc, học thêm những thứ bản thân muốn biết hoặc bổ trợ cho công việc. Tan làm thì về, ít đi chơi và tự nấu những món ăn mình thích (được cái tự lập từ bé nên anh có thể làm nhiều thứ).
Ngoại hình anh cũng được gọi là manly, nếu em cao 1m65 thì đi guốc thoải mái, anh không thấp hơn đâu (cười). Anh không đam mê nhưng thể dục thể thao tí cho tinh thần và sức khỏe tốt. Đối với con gái mà nói, anh không đặt nặng ngoại hình, chỉ cần nhìn nhau và có thân thiện, dễ gần là tự khắc có thể trò chuyện thân thiết hơn.
Anh từng làm nhiều mảng công việc khác nhau và cũng từng kinh doanh riêng nhưng đó là con đường dài và nhiều chông gai thử thách. Vì thế có nhiều thời điểm anh không muốn tìm hiểu hay quen biết cô gái nào cả. Mình không nhiệt thành vậy thì sao có một nửa được em nhỉ.
Anh chỉ cần em là cô gái nhân hậu, tốt tính và thật lòng với nhau là đủ. Học vấn có thể tiếp cận kiến thức qua nhiều nguồn khác nhau , không cứ phải bằng cấp, không biết làm mà tâm mình muốn biết thì cứ luyện tập làm nhiều sẽ thành quen thôi, không sao cả. Gia cảnh và mọi thứ không nằm ở chính mình, chỉ có chính mình mới là quan trọng. Vậy nên anh vẫn theo đuổi một cái gọi là tình cảm chân thành như nhân duyên trong vô lượng kiếp vậy, cả hai quen biết nhau và tự thấy nhau là một nửa của mình.
Anh giao tiếp khá ổn nhưng viết về bản thân thật sự khó nói. Anh là người ưu nhược điểm đầy đủ, nhưng chắc chắn lương thiện, cần mẫn và tử tế. Nếu có một chút nào đó khi em đọc về anh mà thấy thôi thúc, hãy nhắn lại cho anh nhé.
Hy vọng hôm nay em mặc ấm đi làm và Hà Nội không làm em lạnh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: shanti
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam