Mức 39,6 độ C bằng với mức kỷ lục thiết lập hôm 16/6 vừa rồi và chỉ đứng sau nhiệt độ đỉnh điểm ghi nhận được năm 1983 tại Hà Nội (40,4 độ C). Với chỉ số này, nhiệt độ thực tế ngoài trời ở thủ đô có thể lên tới 44-45 độ, thậm chí cao hơn, nhất là trên các đường phố vắng cây xanh hoặc những địa điểm có mật độ xây dựng cao.
Hà Nội tiếp tục bị thiêu đốt bởi cái nóng kỷ lục. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ngoài ra, trong khoảng 3 ngày vừa qua, nhiệt độ trung bình ngày luôn duy trì ở mức cao. Vào lúc gần sáng, thời điểm mát mẻ nhất trong ngày, khu vực nội thành Hà Nội cũng ghi nhận mức xấp xỉ 30 độ C. Yếu tố này cộng thêm việc trời lặng gió, độ ẩm thấp khiến cái nóng vốn đã gay gắt càng trở nên khủng khiếp.
Trong khi đó, tại nhiều tỉnh phía Bắc, đặc biệt là ở khu vực Bắc Trung Bộ, nắng nóng từ tuần trước không có dấu hiệu suy giảm khi nhiệt độ liên tiếp duy trì ở mức 39-40 độ. Một số khu vực phía tây Nghệ An và Thanh Hóa thường xuyên trên 40 độ vào thời điểm nóng nhất trong ngày.
Nắng nóng được dự báo đỡ gay gắt chút ít trong vài ngày tới. Tuy nhiên, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong vòng một tuần tới, suốt dọc các tỉnh từ miền Trung tới miền Bắc không có mưa lớn hay mưa trên diện rộng mà chỉ có mưa rào, dông (khoảng ngày 9-10/7) tại một số địa phương. Nắng nóng vì thế vẫn tiếp diễn và hạn hán tiếp tục kéo dài tại các tỉnh miền Trung.
Nguyễn Hưng