Một trong số những nạn nhân của đường dây này là anh Trần Văn Lự (quê Thái Bình), cho biết: "Chị Lý đã thu của tôi 280 triệu đồng với cam kết sẽ lo cho chúng tôi đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc". Để người lao động tin tưởng, bà Lý còn tổ chức cho họ học lớp cấp tốc 10 ngày tiếng Hàn tại phố Lý Thường Kiệt.
Sau nhiều lần hẹn, ngày 25/9/2000, bà Lý tổ chức cho mọi người vào TP HCM để chờ đi Hàn Quốc. Anh Lự kể: "Vào tới TP HCM, họ bố trí cho chúng tôi vào một nhà trọ ở quận Tân Bình. Nhưng chờ 3 ngày, 5 ngày rồi hơn nửa tháng mà cũng chẳng thấy ai cho đi. Tiền hết, chúng tôi liền bỏ về Hà Nội tìm bà Lý để đòi tiền. Nhưng bà Lý vòng vo, không chịu trả. Chúng tôi đã báo cơ quan chức năng từ tháng 2, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận gì".
Chỉ là một "mắt xích" trong đường dây?
Ông Tuấn, cán bộ thụ lý vụ án Đội Cảnh sát Điều tra, Công an quận Ba Đình, cho biết, theo lời khai của bà Lý tại cơ quan điều tra thì bà chỉ là một "mắt xích" trong đường dây đưa người ra nước ngoài. Người cầm đầu đường dây là Tô Minh Bình, bác sĩ Viện Y học Cổ truyền dân tộc quân đội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cơ quan chức năng nhiều lần xuống tìm bà Lý tại nơi tạm trú nhưng không thấy.
Hiện, Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của VKS.
(Theo Lao Động)