Thứ bảy, 4/4/2026
Thứ tư, 18/2/2015, 18:04 (GMT+7)

Hà Nội hối hả chiều 30 Tết

Trong buổi chiều cuối cùng của năm Giáp Ngọ, người xa quê vội vã bắt chuyến xe cuối cùng trở về, tiểu thương tất tả dọn hàng, người dân đi cắt tóc, rửa xe...tinh tươm, sạch sẽ để chuẩn bị chào đón năm Ất Mùi.

Nhà chờ bến xe khách Mỹ Đình đìu hiu trong chiều cuối năm, đối lập hẳn với cảnh chen chúc, ken kín người và hành lý vài ngày trước đó.

Đầu giờ chiều 30 Tết, các bến xe khách Giáp Bát, Mỹ Đình (Hà Nội) chỉ còn lác đác những chuyến xe cuối cùng về Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... Xe chạy đường dài về các tỉnh miền Trung, phía Nam đã nghỉ từ ngày 29 Âm lịch. Anh Hào, một lái xe cho hay, từ ngày 24 đến 29 Tết, nhà xe tăng cường 30 chuyến mỗi ngày vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu về quê ăn Tết của hành khách. Sáng 30 Tết, hãng huy động 7 chuyến chạy từ sáng sớm để đón những người cuối cùng từ phố về quê. Đến giờ xuất bến, chỉ có 6 khách trên xe.

Nhiều người đưa theo con nhỏ, dáo dác tìm chuyến xe khách cuối ngày để kịp về ăn bữa cơm tất niên, đón giao thừa đầm ấm bên người thân.

Vợ chồng chị Hường, anh Lâm (quê Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cười rạng rỡ khi kịp lên chuyến xe cuối cùng về nhà. Anh Lâm làm nhân viên trường mầm non, chị Hường bán hoa tươi ở chợ Vĩnh Hưng. Cô con gái học lớp 4 đã về quê với ông bà từ mấy ngày trước. Năm nào vợ chồng chị cũng nán lại đến tận trưa 30 Tết, giao hoa cho khách xong rồi mới tất tả mang hành lý về quê. "Cả năm chỉ chờ mấy ngày này để buôn bán, kiếm thêm chút tiền lãi thôi", chị Hường tâm sự. Chị mong sao năm Ất Mùi giá xăng tiếp tục giảm, các mặt hàng khác cũng giảm theo để người lao động nghèo như chị đỡ cơ cực, có thể tích cóp thêm tiền chạy chợ để mua nhà trả góp, sinh thêm con, ổn định cuộc sống.

Tranh thủ trước giờ xe chạy, người thanh niên này nhận thêm được cả chục đôi giày đánh cho khách với giá 15.000 đồng/ đôi, đắt hơn 5.000 đồng so với ngày thường. Cậu cho biết sẽ gửi đồ nghề ở chỗ người quen trong bến, chỉ mang theo chiếc ba lô nhẹ nhàng về quê ở Nam Định.

Trung sĩ Lê Ngọc Hiệp, 20 tuổi (quê Ninh Bình) công tác ở đội Cảnh sát giao thông số 4 chưa đầy nửa năm. Anh mong nhanh trực hết mùng 2 Tết để được về nhà.

Không về quê ăn Tết mà ở lại bán hàng, chị Nguyễn Thị Thu nhập hơn 100 quả bóng, bán với giá 30.000 đồng mỗi quả.  Người phụ nữ quê ở Hà Nam này cho biết từ sáng tới giờ cũng bán được hơn 30 quả, chị hy vọng đêm giao thừa sẽ bán hết số bóng này.

Chị Đinh Thị Vậy (47 tuổi) đi thu rác trên phố Bát Đàn. Năm nay, ca trực của chị từ lúc giao thừa cho đến lúc thu nhặt hết rác. Người lao công chỉ hy vọng người dân đi xem pháo hoa, đi đón giao thừa xả ít rác để chị được về nghỉ sớm.

Cửa hàng gội đầu của chị Ngọc Mai trong ngõ Yên Thái đông khách từ sáng. Chị cùng 4 nhân viên làm việc liên tục không nghỉ, tiếp gần 70 khách và dự tính 4h chiều sẽ đóng cửa hàng cho nhân viên nghỉ về quê, còn mình thì chuẩn bị mâm cơm để đón giao thừa.

Ngày Tết là thời điểm các dịch vụ như rửa xe, đánh giày...kiếm bộn tiền. Cửa hàng rửa xe của anh Ngọc Chính trên phố Hòa Mã đang phục vụ những khách cuối cùng trước khi đóng cửa. Ngày cuối năm, anh rửa hơn 70 xe máy và ôtô, với giá 40.000 đồng cho xe máy và 80.000 đồng cho ôtô. Chiều muộn, nhiều cửa hàng đã đẩy giá rửa xe lên đến 100 - 200.000 đồng tùy điểm.

Quán ăn là những nơi đóng cửa muộn nhất trong buổi chiều cuối cùng của năm cũ.

Trên phố hàng Bông, chị Thủy bán những cây mía lộc với giá 50.000 đồng mỗi cây, 25.000 đồng mỗi cành khế lộc. Chị Thủy hy vọng, tối nay người đi xem pháo hoa sẽ mua nhiều khế và mía như một món lộc khi về nhà.

Bà Mơ, chủ quán ăn trên đường Duy Tân (Cầu Giấy) đốt tiền giấy, vàng mã cúng thần tài cuối năm trước khi đóng cửa về nhà đón Tết.

Nhóm phóng viên