Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 24/7/2022, 22:29 (GMT+7)

Hà Nội chiếm ngôi đầu V-League

Hà TĩnhThắng Hà Tĩnh 2-1 nhờ các pha làm bàn của Văn Quyết và Mujan, Hà Nội lên đỉnh bảng V-League 2022 sau vòng 9 tối 24/7.

Chiều 24/7, hàng nghìn CĐV đến sân Hà Tĩnh cổ vũ đội nhà tiếp Hà Nội tại vòng 9 V-League 2022. Người hâm mộ Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến cuộc đối đầu này, do đội khách có nhiều ngôi sao của đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam như Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Hai Long, Bùi Hoàng Việt Anh...

Các khán đài hầu như được lấp kín, tiếng hò reo liên tục. Tại vòng 4 V-League 2020, diễn ra ngày 12/6/2020, Hà Tĩnh và Hà Nội đã cống hiến một trận cầu khoáng đạt khi hòa nhau 1-1. Nhưng hàng nghìn người hâm mộ hôm ấy tràn xuống sân, khiến trận đấu gián đoạn trong nhiều phút. Bởi vậy, khi hai đội tái ngộ chiều nay, nhà chức trách Hà Tĩnh thắt chặt công tác an ninh đề phòng sự cố.

Đang cần điểm để đua trên nhóm đầu, nhưng Hà Nội (áo sẫm) gây bất ngờ khi cất hai hai tiền đạo ngoại binh là cựu tuyển thủ U19 Croatia Mujan cùng Silađi. Cặp tiền đạo trẻ Văn Tùng và Lê Xuân Tú - một người cũ của Hà Tĩnh - được xếp đá thay.

Hà Tĩnh (áo hồng) không ngán đại gia V-League, chủ động đẩy cao đội hình dồn ép đội khách ngay sau khai cuộc. Khoảng 10 phút đầu, bóng chỉ lăn bên phần sân Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu tiếp tục được HLV trưởng Chun Jae Ho cho đá chính ở cánh trái hàng thủ. Anh chơi tròn vai, liên tục lên công về thủ. Sự có mặt của hậu vệ này khiến những tiền đạo của Hà Tĩnh như Đức Nam hay Oliveira không thể có những pha phối hợp xâm nhập vòng cấm.

Hơn 30 phút đầu của trận đấu, Hà Tĩnh chơi nhỉnh hơn, họ không ngần ngại va chạm nhằm phá lối chơi kỹ thuật của dàn sao Hà Nội.

Hà Nội chơi rình rập, thỉnh thoảng tấn công ở hai cánh. Đội trưởng Văn Quyết (số 10) chơi nổi bật, đóng vai trò cầm nhịp, phân phối bóng, liên tục có những pha tại từ hai cánh. Thỉnh thoảng, cầu thủ kỳ cựu này lại có một số pha đột phá, khiến các hậu vệ to cao của chủ nhà phải vất vả mới hóa giải được.

Phút 41, Văn Quyết tự tin cầm bóng xông thẳng về phía vòng cấm địa Hà Tĩnh, rồi dứt điểm quyết đoán từ cự ly hơn 20 mét. Bóng găm vào góc phải, khiến thủ môn Quang Tuấn bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá. Cầu thủ Hà Tĩnh ôm đầu nuối tiếc khi nhìn bóng bay vào lưới, bởi những phút trước đó họ chơi không tệ. Ảnh: Lâm Thỏa

Ghi bàn mở tỷ số 1-0, Văn Quyết đấm tay lên không trung, chạy về phía ban huấn luyện Hà Nội, ôm lấy nhiều thành viên để chung vui. Ảnh: Lâm Thỏa

Sang hiệp hai, HLV trưởng Hà Nội, ông Chun Jae Ho tung hai ngoại binh Mujan (số 23) cùng Silađi vào sân, thay Văn Tùng và Xuân Tú. Phút 62, bộ đôi tiền đạo này phối hợp một chạm trước vòng cấm địa, từ đường chuyền của Silađi, Mujan thoát xuống sút chéo góc hạ gục thủ thành Quang Tuấn của Hà Tĩnh, nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút sau Hà Nội tiếp tục dồn ép chủ nhà. Phạm Tuấn Hải - người cũ của Hà Tĩnh, thi đấu xông xáo. Tuy nhiên, các đồng đội cũ luôn chăm sóc anh nhiệt tình, không ngại phạm lỗi khiến tiền đạo này không thể ghi bàn.

Hà Tĩnh tưởng chừng như buông xuôi khi thua hai bàn. Nhưng bước ngoặt đến từ nửa sau hiệp hai khi HLV trưởng Nguyễn Thành Công tung tiền vệ Trần Phi Hà - em trai của Trần Phi Sơn - vào sân.

Phi Hà thi đấu xông xáo, không ngại va chạm. Phút 80, từ một pha tấn công, hậu vệ Hà Nội phá bóng bật ra, từ khoảng 25 mét, Phi Hà chạy tới tung cú sút bằng má ngoài căng như kẻ chỉ, hạ gục thủ môn Bùi Tấn Trường, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Không thể kiềm chế cảm xúc sau khi ghi bàn, em trai của Trần Phi Sơn xúc động hét lớn. Phi Hà còn cởi áo trong cơn phấn khích, và bị trọng tài phạt thẻ vàng.

Hà Tĩnh vùng lên dữ dội, và họ suýt nữa làm nên chuyện. Phút 93, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, bóng treo vào trong, đội trưởng Jaclesio bật cao đánh đầu, bóng vượt qua tầm với của Tấn Trường, chuẩn bị bay vào lưới. Tuy nhiên, trung vệ Thành Chung đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi, bóng đập xà ngang rồi dội ra ngoài.

Sau pha bỏ lỡ này, nhiều cầu thủ Hà Tĩnh gục xuống tỏ vẻ tiếc nuối. Trên khán đài, hàng nghìn CĐV chủ nhà lặng người, ôm đầu.

Khoảng một phút bù giờ cuối cùng, đến sau pha hỏng ăn kể trên, nhiều CĐV chủ nhà đứng bật dậy, hò hét để cổ vũ. Tuy nhiên, thời gian ngắn ngủ này không đủ giúp đội bóng của ông Nguyễn Thành Công giữ lại một điểm.

Thắng trận, Hà Nội vươn lên chiếm đỉnh bảng V-League 2022 với 17 điểm, còn Hà Tĩnh rơi xuống vị trí thứ 8 với 11 điểm. Ở vòng 10, Hà Nội trở về sân nhà tiếp nhì bảng SLNA, còn Hà Tĩnh thì vẫn ở lại sân nhà đấu Sài Gòn FC.

Đức Hùng