Tôi là một người đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từng đi xa và mỗi khi trở về Hà Nội tôi đều muốn những nét văn hoá ấy đừng mất đi. Từ những chiếc áo dài với nón lá có lẽ giờ đấy hiếm khi được nhìn thấy (vì đã có mũ bảo hiểm) không biết có còn ai sản xuất nón lá nữa hay không?
Giờ đây khi có chủ trương mở rộng Hà Nội thực sự trong lòng tôi không muốn chút nào. Hà Tây quê lụa nơi đó vốn cũng rất nhiều nét đặc trưng văn hoá truyền thống, với nhiều làng nghề tại sao không giữ nguyên như vậy để chúng ta có nhiều địa danh nơi chốn cho con cháu sau này lưu truyền nhắc đến như để cảm ơn ông cha ta đã để lại nhiều địa danh, nhiều nền văn hoá, mỗi vùng mỗi khác, thật đáng tự hào. Để những người từ nơi khác đến họ có thể tìm hiểu và được nghe nhiều nét văn hoá của người Việt Nam, có Hà Tây, có Hà Nội.
Nếu chỉ để mở rộng Hà Nội vì nâng cao hệ thống đường bộ, giảm thiểu ách tắc giao thông thì tôi xin nói rằng TP.HCM; nơi có diện tích rộng hơn gấp nhiều lần Hà Nội tại sao hàng ngày vẫn ách tắc và làm đau đầu không ít nhà quản lý.
Thiết nghĩ giả dụ một ngày nào đó khi Hà Tây về với Hà Nội mà bài toán giao thông lại làm đau đầu các nhà quản lý thì chúng ta lại mở rộng Hà Nội ra đến đâu???
Nên chăng chúng ta có những chính sách về các địa phương để những người ngoại tỉnh tập trung quá nhiều về thành phố mưu sinh nên đường xá cũng trở nên đông đúc ngột ngạt hơn.