Những người hàng xóm quanh đó cho biết trước vụ nổ vài phút, có 2 thanh niên đi xe máy tới hỏi thăm nhà anh Nguyễn Văn Thắng, sinh viên Cao đẳng Điện lực. Tìm được nhà, họ đưa cho chị Trần Thị Thanh Nhàn (chị dâu Thắng) một gói quà, nói là tặng sinh nhật Thắng. Ngay sau đó họ bỏ đi.
Một lát sau, nhận gói quà từ tay chị Nhàn, anh Thắng mang ra gần cửa phía ngoài bóc mở. Tiếng nổ lớn phát ra làm anh Thắng chết tại chỗ. Chị Nhàn đứng gần đó bị trọng thương, tử vong sau 3 tiếng. Con gái đầu lòng của nạn nhân 24 tuổi này là cháu Nguyễn Thị Hoài Anh bị thương nặng, chết sáng nay tại bệnh viện. Ngoài ra người cháu ruột chồng có mặt lúc đó cũng bị thương nặng, đang cấp cứu tại Xanh Pôn. Chồng chị Nhàn là anh Nguyễn Văn Viện, công nhân nhà máy Hanel phải đi làm ca, rời khỏi nhà trước đó gần 1 tiếng nên thoát chết.
Vụ nổ xảy ra trong khu tập thể cán bộ nhân viên quốc phòng nên đang được Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục Hậu cần thụ lý. Trao đổi với VnExpress chiều nay, một cán bộ điều tra cho biết vụ việc có dấu hiệu hình sự, nên sẽ sớm khởi tố vụ án. Bên quân đội có thể sẽ chuyển toàn bộ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Nội giải quyết vì nạn nhân không thuộc lực lượng vũ trang.
Nghĩa Nhân