Ca sĩ nói về tình yêu trong liveshow cá nhân ở Tam Đảo tối 22/7. Trước phần biểu diễn bài Tâm sự với người lạ (Tiên Cookie), cô nói: "Tôi thích cảm giác khi hai người không quen biết bước qua nhau nhưng chợt thấy có cảm tình. Đó là một sự vấn vương rất lạ, xen chút ngại ngùng", Hà Nhi nói.
Ca sĩ nói chuyện dí dỏm, đôi chỗ vẫn giữ giọng Nghệ An, khiến nhiều khán giả cười. Cô nói bí quyết tìm người yêu: "Vào ngày mưa lớn, bạn có thể thử cầm một chiếc ô thật to ra đường, sau đó để ô ngang mắt để tìm đối tượng. Không ai có thể từ chối người che ô cho mình". Cô còn khuyên những ai cô đơn hãy mạnh dạn đến với nhau, có thể bắt đầu bằng việc kết bạn Facebook, theo dõi nhau trên TikTok.
Biểu diễn bài Chưa quên người yêu cũ (Hứa Kim Tuyền), Hà Nhi nói: "Người yêu cũ là để tri ân. Những gì đã qua, chúng ta hãy gói ghém nó lại thật đẹp, không cần phải cố quên, vì tất cả là một phần của ký ức tuổi trẻ".
Trong không gian ngoài trời ở Tam Đảo đầy sương mù, hơn 500 khán giả hòa giọng cùng Hà Nhi hát nhiều ca khúc. Ca sĩ yêu cầu ban nhạc chơi bài Chưa quên người yêu cũ theo nhiều thể loại khác nhau như rap, tiền chiến, cách mạng và mời một số khán giả bất kỳ hát theo. Cô tự nhận là quản ca, bắt nhịp từng đoạn lời để mọi người hát. Ca sĩ đề nghị một cặp vợ chồng song ca, khiến khán giả thích thú, reo hò cổ vũ.
Ai rồi cũng phải khác (Phúc Trường) được cô hát với chất giọng trầm buồn, sâu lắng, gợi nỗi đau chia ly. Khán giả đồng loạt bật flash, vẫy tay theo từng giai điệu. Với Vì em chưa bao giờ khóc (A.C Xuân Tài), ca sĩ khắc họa tâm trạng trằn trọc mỗi đêm của cô gái khi mối quan hệ với người yêu dần đi vào bế tắc bằng chất giọng da diết với những nốt ngân dài. Hà Nhi nói bất ngờ khi nhiều người thuộc, hát theo từng lời dù đây là ca khúc mới. Tác phẩm phát hành đầu tháng 7, hiện đạt hơn 3,3 triệu view.
Vẫn nhớ, Dĩ vãng nhạt nhòa - hai ca khúc nhạc Hoa lời Việt - được phối lại theo phong cách sôi động, như điểm nhấn trong loạt bản ballad buồn của ca sĩ. Hà Nhi tự nhận có nhiều "nhân cách" khác nhau, khi dịu dàng với ballad, lúc "bùng cháy" với các bản remix. Cuối chương trình, ca sĩ hát Đừng xa em đêm nay (Đức Huy) thay lời chào tạm biệt khán giả.
Phương Uyên (25 tuổi, Hà Nội) nói cùng nhóm bạn lên Tam Đảo nghe nhạc kết hợp du lịch. Ba tuần trước, khi biết thông tin show diễn qua mạng xã hội, cô lập tức đặt vé để có cơ hội gặp gỡ thần tượng. "Lần đầu tiên tôi được nghe chị Hà Nhi hát live, giọng rất khỏe và cảm xúc. Khi nghe bài Ai rồi cũng sẽ khác, nhớ về chuyện tình đã qua, tôi thực sự xúc động. Chị ấy cũng dành nhiều thời gian giao lưu, tạo cảm giác gần gũi, thân thiết", cô nói.
Nhạc sĩ Hoàng Ngọc Hưng - giám đốc sản xuất - cho biết show "cháy vé" từ nhiều ngày trước, cho thấy sức hút của Hà Nhi. "Chúng tôi lựa chọn những giọng ca phù hợp với khán giả trẻ, hát live tốt và có màu sắc âm nhạc phù hợp khung cảnh của Tam Đảo".
Hà Nhi 29 tuổi, vào top 4 Vietnam Idol 2015. Sau cuộc thi, cô từng khủng hoảng vì không nơi nào mời đi show. Ca sĩ liên tiếp quay MV, ra đĩa đơn nhưng không tạo tiếng vang. Năm 2019, tiết mục Từng cho nhau (nhạc Hoa, lời Việt) cô hát ở một phòng trà được đăng lên YouTube, thu hút 20 triệu lượt xem. Cùng năm, Hà Nhi tham gia cuộc thi Ẩn số hoàn hảo và đoạt quán quân cùng Tăng Phúc. Năm ngoái, cô gây chú ý khi tham gia show Ca sĩ mặt nạ.
Hiểu Nhân