Bé Bi nhà mình tinh nghịch lắm, vui chơi cả ngày không biết chán. Có ngày cháu chạy ngoài nắng cả buổi về đen như hòn than, nhìn thấy con mà vừa mắc cười vì độ nghịch của bé lại vừa xót vì trông con đen quá.
Một ngày của cháu luôn đầy ắp năng lượng, mỗi khi đi chơi thì việc trông bé là điều vất vả lớn với cả nhà. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy phiền vì con nít nên như vậy, tôi chỉ sợ cháu quá hiền rồi lúc nào cũng ở yên một chỗ không làm gì cả sẽ không có sức khoẻ.
Cháu đặc biệt thích đá banh, vì chơi môn đó hợp với sở thích là chạy nhảy liên tục và đôi khi cháu ra công viên nghịch cát trong khu dành cho con nít.
Nguyễn Quyết Thắng
Cuộc thi "Năng lượng cho cả nhà vui khỏe" do VnExpress phối hợp với nhãn hàng Cô Gái Hà Lan tổ chức. Độc giả chia sẻ khoảnh khắc của các thành viên trong gia đình khi đang vui chơi, vận động thể thao (bơi lội, chạy bộ, đi bộ, đánh cầu lông, đạp xe, yoga, khiêu vũ, leo núi...). Đi kèm là đoạn nội dung tối đa 300 từ, chia sẻ bí quyết dinh dưỡng kết hợp với các hoạt động vận động hàng ngày. Chương trình kéo dài 10 tuần, gồm 5 giải mỗi tuần và 4 giải chung cuộc cho các tác phẩm xuất sắc. Gửi bài dự thi tại đây. |