From: Mai
Sent: Friday, January 09, 2009 3:56 PM
Subject: Vai loi gui chi Ha
Thân gửi chị Hà,
Đọc thư tâm sự của chị, tôi rất thông cảm và hiểu những cảm giác của chị bây giờ. Tôi nghĩ chị đã đúng khi quyết định tha thứ cho chồng vì những lý do mà chị đã nêu. Chị ạ dù sao thì sự việc đã diễn ra rồi vậy nên khi chị đã cho anh ấy cơ hội thì chị đừng nghiên cứu và phân tích những sự việc đã qua nữa. Bởi nó sẽ tiếp tục khiến chị hoài nghi, mệt mỏi và tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến em bé trong bụng chị.
Chị hãy nhìn nhận những việc chồng chị làm từ sau sự việc đó xem anh ấy có thực sự sửa chữa không. Như chị viết thì về cơ bản chồng chị không phải là tuýp người trăng hoa, và có thể bị người đàn bà kia lừa đối bằng những hoàn cảnh éo le khiến chồng chị động lòng (phần lớn những kẻ phá hoại hạnh phúc thường kể những cậu chuyện đại loại như vậy).
Mặt khác, cuộc tình vụng trộm kia mới kéo dài không lâu, nên tôi cho rằng chồng chị hoàn toàn có thể sửa đổi. Lúc này, chị nên gạt mọi ý nghĩ về quan hệ của chồng với cô gái kia và để cuộc sống của chị trở lại như trước, tạo cho anh ấy cảm giác thực sự được tha thứ và tin tưởng. Như vậy, không khí trong gia đình sẽ ấm áp hơn.
Trường hợp anh ấy không sửa chữa và vẫn đi lại với người đàn bà kia thì chị hãy xem xét đến khả năng chia tay và không nên buồn khổ bởi nếu như vậy anh ấy không xứng đáng với chị. Khi ấy chị hãy chuyên tâm chăm sóc cho các con của chị, yêu thương, trân trọng và gìn giữ những gì đáng được như vậy. Tuy nhiên, cá nhân tôi không cho rằng khả năng này có thể xảy ra.
Dù sao đi chăng nữa, tôi mong chị giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh sáng suốt để nhìn nhận mọi vấn đề đang và sẽ diễn ra để có quyết định đúng đắn.
Chúc chị sức khỏe, hạnh phúc và mẹ tròn con vuông!
Mai Lê