From: Tran Van Dien
Sent: Friday, February 01, 2008 6:38 PM
Subject: Chia se suy nghi
Gửi bạn Hà!
Tôi xin chia sẻ với bạn về tình cảnh hiện nay của bạn, nhưng phải chăng bạn đã quá mất cảnh giác khi có người khác trong nhà mà không phải là ruột thịt như cha mẹ, con cái, anh em ruột. Việc xảy ra thì đã xảy ra rồi sự thật không thể thay đổi cho dù có đau khổ bao nhiêu cũng vậy thôi, quan trọng nhất là phải bình tĩnh để quyết định đúng trong lúc này.
Bạn nên tham khảo ý kiến các chuyên gia tâm lý để xử lý sao cho vẹn cả đôi đường. Bạn nên thể hiện lòng vị tha với chồng và làm cách nào đó đề đưa được cô em về quê an toàn, êm thấm, coi như bạn không hề biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Tôi có cảm giác là chồng của bạn đang tìm cách níu kéo cô em họ vợ ở lại. Nếu đúng suy nghĩ của anh ta như vậy thì quả thật là quá nguy hiểm cho hạnh phúc mong manh của bạn vào lúc này.
Tôi nghĩ đã là con người, không phải là Thánh nhân thì trong cuộc sống tất sẽ có lúc con người ta sẽ phạm sai lầm, dù sai lầm đó là lớn hay nhỏ, nhưng cái quan trọng nhất là người ta biết sai và tự giác sửa chữa, mà phải thực sự quyết tâm sửa chữa thì rất đáng quý (các bậc tiền nhân có câu: Khi nào lắp quan tài mới hết khuyết điểm).
Trong câu chuyện của bạn tôi thấy lẽ ra chồng bạn phải chủ động nói với bạn sự việc khi đã xảy ra. Vì theo anh ta việc này xảy ra "ngoài ý muốn" chủ động bàn với bạn làm cách nào để đưa bằng được cô em họ về quê mới đúng. Bởi vì đã ngoài ý muốn thì không có gì phải đáng xấu hổ cả.
Trong lúc này bạn nên thật tỉnh táo và nghị lực, hãy cho chồng bạn một cơ hội sửa chữa. Tiền nhân có câu: "Vua chúa còn có lúc nhầm, ngọc còn có vết". Hãy để lòng vị tha cao hơn thù hận. Chúc bạn là công binh tốt để gỡ quả bom này một cách an toàn tuyệt đối để sau khi gỡ xong quả bom, bom lại trở thành cái kẻng có ích cho đời.
Một người đàn ông đứng đắn!