From: Cẩm Tú
Sent: Friday, November 02, 2007 11:59 AM
Subject: Gui toa soan: Anh Ha chua yeu that su
Phụ nữ khi yêu có thể mù quáng anh Hà ạ, nhưng khi họ quyết định lấy ai đó làm chồng, thường là sẽ nghĩ rất kỹ. Anh có thể yêu cùng một lúc nhiều người, nhưng tôi tin khi phát hiện ra, chẳng có cô nào bằng lòng ở bên anh cả, bởi vì... họ không giống như anh, họ chỉ có mình anh thôi.
Một câu nói dân dã của các cụ mình, bây giờ vẫn đúng: "Lắm mối, tối nằm không". Nếu anh mà còn cứ sống theo kiểu này, rồi sẽ có lúc chẳng còn ai chân thành ở lại bên anh cả. Muốn được hưởng hạnh phúc, hãy làm cho người khác hạnh phúc. Anh biện luận rằng với ai anh cũng chiều và mang lại niềm vui cho họ, nhưng kỳ thực là anh đang lừa dối và gieo cay đắng cho họ đấy chứ.
Yêu một người là phải trọn vẹn với người đó, nếu anh yêu một người mà đi cạnh người khác vẫn thấy vui, vẫn có thể quên đi hình ảnh người yêu mình thì chứng tỏ anh chẳng yêu ai cả. Chỉ đơn giản là anh chưa yêu ai thật sự mà thôi.
Anh cứ sống thế đi, rồi có ngày anh sẽ đau đớn khi mất đi người phụ nữ anh thật sự yêu, người mà khi anh mất rồi mới nhận ra được. Chả biết nói gì với người như anh, thật may vì tôi không gặp phải. Hãy sống nghiêm túc, nên nhớ anh còn phải để phúc cho con anh sau này nữa!