From: tnb234 tnb234
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, July 18, 2006 11:00 PM
Subject: Gửi bạn Hà, Thanh Thanh và các bạn gái khác
Các bạn ơi, tôi đã được đọc một lời nhắn của ai đó khuyên các bạn đọc cuốn sách "Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim". Đó là lời khuyên tốt nhất trong số các lời khuyên mà tôi đã được đọc. Tôi còn một số cuốn khác có thể khuyên các bạn nên đọc, đó là các cuốn sách "Đàn ông trong thế giới tình cảm", "Những điều phụ nữ muốn đàn ông biết", "Tại sao đàn ông nói dối, đàn bà nói nhiều". Các cuốn sách đó là những nghiên cứu rất mới, rất tinh tế và chính xác về sự khác biệt giữa hai giới.
Bạn sẽ sửng sốt mà phát hiện ra rằng đàn ông và đàn bà suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, nhìn nhận và đánh giá vấn đề hoàn toàn khác nhau, có những nhu cầu hoàn toàn khác nhau. Và đơn giản đó chỉ là khác nhau thôi chứ không phải là đàn ông thì đúng còn đàn bà thì sai hoặc ngược lại. Buồn thay, chính sự khác biệt đó đã gây nên bao nhiêu hiểu lầm, rồi những hiểu lầm đó lại dẫn tới bao nhiêu bất hạnh. Đó chính là vấn đề của các bạn hiện nay.
Bạn cho rằng tình cảm vợ chồng rạn nứt, rằng anh ấy không còn yêu bạn nữa, rằng anh ấy chỉ trả lời cho qua chuyện, nhưng sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Anh ấy thực sự rất mệt, và việc tâm sự hàn huyên đối với bạn là giải tỏa căng thẳng, nhưng lại gây căng thẳng ghê gớm cho anh ấy. Bạn muốn chia sẻ với anh ấy các khó khăn bằng cách hỏi han và nói về chúng, nhưng việc đó đối với anh ấy không phải là chia sẻ mà là gây nặng gánh hơn.
Bạn cho rằng việc anh ấy lặng lẽ xem tivi là tẻ nhạt, thay vào đó hai người cùng xem và cùng nói chuyện thì mới tăng thêm tình cảm, nhưng việc vừa xem tivi vừa trả lời bạn sẽ gây stress ghê gớm cho anh ấy và anh ấy chẳng còn thư giãn được nữa. Bạn buồn bực khi thấy anh ấy ngủ say mà không hề phát hiện ra bạn trằn trọc khó ngủ, bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết anh ấy cũng không thể phát hiện tiếng trẻ con khóc. Nhưng có bao nhiêu lần anh ấy tỉnh giấc chỉ vì tiếng động rất khẽ của một cành cây gãy hoặc một tiếng bước chân của một con mèo hoặc một kẻ lạ nào đó mà bạn lại say ngủ không hề hay biết, và anh ấy có trách móc bạn vì điều đó bao giờ không?
Bạn sẽ không bao giờ hiểu và cảm nhận được lối suy nghĩ và cảm nhận khác biệt đó. Bạn chỉ có thể ngạc nhiên mà biết sự thực là như thế, vì lẽ bạn không phải là đàn ông, vì đối với bạn một điều có thể làm bạn vui sướng lại gây phiền muộn cho người đàn ông của bạn. Đơn giản vì chàng không phải là đàn bà nên không thể vui sướng theo cách của đàn bà.