From: Bich Thuy Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, July 11, 2006 10:20 AM
Subject: Ha hay co gang len
Bạn Thu Hà thân mến,
Đọc bài tâm sự của bạn “Sau đám cưới, chồng tôi đã thay đổi”, tôi thực sự rất thông cảm với bạn vì tôi cũng mới lên xe hoa hơn nửa năm.
Tình yêu của chúng tôi cũng trải qua nhiều thử thách để đến được với nhau, nhưng khi sống chung với nhau, chúng tôi vẫn có những bất đồng do không hiểu ý nhau. Nhưng mọi cái đều qua đi, chúng tôi tranh luận rất nhiều để rồi hiểu nhau.
Tôi còn nhớ, có một lần trước khi chúng tôi cưới nhau, tôi cũng có nhiều tâm sự muốn nói với chồng tôi, nhưng tôi biết người đàn ông không thích nghe phụ nữ nói nhiều nên tôi đã viết mail và bắt anh ấy đọc. Khi anh đọc xong thì anh cười và nói sao tôi lại suy nghĩ lung tung thế. Tôi nhận ra có những điều người đàn ông thấy là bình thường, nhưng đối với phụ nữ lại nghiêm trọng và ngược lại!
Do tình cờ từ bạn bè, tôi biết được cuốn sách “Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim” của một tác giả nước ngoài được dịch qua tiếng Việt. Tác giả cuốn sách này mong muốn những người yêu nhau sẽ được sống bên nhau mãi mãi, không vì những hiểu lầm đáng tiếc để dẫn đến chia tay. Đây là một cuốn sách bán rất chạy (best seller) ở Mỹ. Bạn có thể tìm ngoài nhà sách Fahasa, tôi mua cũng đã lâu, cuốn sách hay vậy chắc tái bản nhiều lần. Cuốn sách đã giúp tôi rất nhiều, hiểu hơn về người khác phái.
Tôi tin rằng chồng bạn vẫn rất yêu bạn, nhưng tình yêu của người đàn ông biểu hiện khác tình yêu của người phụ nữ rất nhiều. Nếu chúng ta không nhận ra được sự khác biệt để thông cảm và tha thứ thì phụ nữ chúng ta sẽ cảm thấy chán nản vô cùng và suy nghĩ… lung tung.
Bạn cố gắng tìm và đọc cuốn sách này nhé, chỉ đọc những mục đang liên quan đến vấn đề bạn đang gặp, chắc chắn bạn sẽ tìm được lối thoát cho chính mình và tình yêu của bạn sẽ lại thăng hoa như ngày nào!
Thu Trang