From: Helene
Sent: Thursday, January 14, 2010 3:52 AM
Kính gửi tòa soạn và bạn đọc!
Tôi đã có một bài viết phản hồi về tâm sự của chị Hà và rất may mắn đã được đăng. Mới đây đọc tâm sự lần hai của chị Hà, tôi xin phép có thêm một số ý kiến như sau:
Thứ nhất tôi khá đồng quan điểm với chị Ngọc tác giả bài viết "Đúng là Hà đang lảng tránh sự thật". Chị Hà thân mến, tôi nhận thấy các chị em viết ý kiến lên đây vì thương chị và mong muốn đóng góp một vài ý kiến giúp cho chị mà thôi. Bản thân tôi cũng vậy. Có một số điều tôi thấy rất mâu thuẫn nhau trong 2 bài viết của chị. Chị nói vợ chồng chị khá phù hợp về mọi mặt, chị rất tự hào về anh ấy với gia đình, bạn bè và anh ấy cũng rất tôn trọng chị, thích giới thiệu chị với mọi người.
Nhưng khi anh ấy chuyển công việc về gần nhà thì lại đi sớm về khuya, tỏ ra khó chịu không muốn cho chị biết anh ấy đi đâu, làm gì với ai, rồi xảy ra những chuyện làm Hà đau lòng như gần đây. Tôi hơi ngạc nhiên vì với một con người như Hà tự mô tả về bản thân mà lại có cách ứng xử đầy mâu thuẫn với những việc mà chồng Hà đã gây tổn thương cho Hà như vậy. Tôi không biết có phải do Hà quá yêu chồng nên không nhận ra hay bản thân Hà cũng nhận ra nhưng cố sống trong ảo tưởng.
Một người chồng tôn trọng vợ thì không hành động như chồng Hà đâu. Tôi là một phụ nữ có quan niệm cởi mở nhưng cũng rất truyền thống, đã sống ở VN suốt thời con gái và hiện đang sống ở Bắc Mỹ, nhưng nói thật là tôi thấy với những gì mà chồng Hà đã làm thì anh ấy không còn yêu và không còn tôn trọng Hà nữa rồi.
Còn Hà nói là chồng Hà rất có uy với các con thì có thể đó là do Hà luôn cố gắng để tạo ra cái uy đó cho chồng thôi chứ không hẳn vì chồng Hà thật sự có uy với các con vì chính đạo đức của anh ấy và sự thương yêu quan tâm dìu dắt của anh ấy với các con. Xin lỗi vì tôi nói thẳng, nhưng tôi nghĩ nếu bạn thực sự muốn giải quyết chuyện riêng của bạn tận gốc rễ thì cần nhìn thẳng vào sự thật. Tất nhiên ý kiến của tôi và những bạn đọc khác chỉ để cho Hà tham khảo mà thôi, còn Hà là người trong cuộc thì sẽ biết quyết định như thế nào cho phù hợp.
Tôi cũng xin có thêm ý kiến về việc so sánh đàn ông Tây, Ta. Qua kinh nghiệm của bản thân tôi, phụ nữ đã sống ở VN một thời gian dài từ lúc sinh ra cho đến khi chuyển sang định cư ở nước ngoài cách đây vài năm, thì sự thật là đàn ông (và cả phụ nữ) ở nước ngoài được giáo dục cách cư xử ăn minh lịch sự từ khi họ còn nhỏ, nên những việc như mở cửa, ôm hôn, bắt tay hay ăn nói lịch sự... họ làm như một điều hiển nhiên.
Chuyện cặp bồ ngoại tình của họ tuy không tràn lan và trắng trợn như ở Việt Nam hiện nay vì người phụ nữ của họ được tôn trọng và luật hôn nhân của họ rất nghiêm, và đàn ông cũng như đàn bà đều có tính trách nhiệm rất cao với những hành động của mình, nhưng không phải không có những ông chồng thích hoa lá bên ngoài. Một số họ phải trả giá đắt vì quan hệ ngoài luồng và một số họ thì vẫn được tha thứ để trở về với gia đình.
Nhưng tóm lại là nếu có chuyện ngoại tình xảy ra (bao gồm cả việc ăn bánh trả tiền và quan hệ ngoài luồng có tình cảm) thì họ coi đó là việc hết sức kinh khủng chứ không được coi là bình thường như nhiều người ở VN nghĩ. Ngoài ra nhiều người đàn ông Tây còn có một số tính cách như sau: quá
sòng phẳng trong tình cảm và tiền bạc, đề cao chủ nghĩa cá nhân...
Tôi không phê phán vì họ sinh ra và lớn lên với văn hóa của họ, cho dù nó nhiều khi không phù hợp với văn hóa của chúng ta, và không phải anh Tây nào cũng vậy, cũng như không phải anh VN nào cũng ngoại tình. Mà cuộc sống vợ chồng để hạnh phúc với nhau thì chuyện hòa hợp về cách sống là điều hết sức quan trọng. Nói như vậy để nhìn nhận về sự thật là Tây hay Ta thì cũng có người này người kia, quan trọng là tìm được người yêu và trân trọng các bạn.
Cảm ơn tòa soạn và bạn đọc.
Helene