Ngày 20/2, ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch thành phó Hạ Long cho biết, thành phố đang khẩn trương lập dự án để sửa chữa một số hạng mục ở hang Đầu Gỗ theo chỉ đạo của tỉnh và sẽ hoàn thành trước ngày 30/4.
Trước đó ngày 30/1, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành đi kiểm tra thực trạng hang Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long. Sau gần 20 năm đưa vào khai thác với hàng triệu lượt khách đến thăm mỗi năm, hang Đầu Gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng. Các hạng mục đường dẫn trong và ngoài hang được gia cố tạm thời, gỉ sét, sập sệ, hệ thống lan can bảo hộ không đảm bảo an toàn cho du khách…

Một số hạng mục như: Bậc thang gỗ, lan can... đã xuống cấp. Ảnh: Minh Cương
Ông Long đồng ý cho TP Hạ Long lập dự án sửa chữa ngay hệ thống đường dẫn và một số hạng mục phụ trợ trong và ngoài hang, nghiên cứu sử dụng các loại vật liệu vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa sử dụng lâu dài, lựa chọn các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo giữ nguyên kết cấu, hiện trạng của di sản. Ông cũng yêu cầu trước ngày 30/4 phải hoàn thành sửa chữa đưa vào khai thác, để kịp thời đón khách tham quan.
Về nguồn vốn đầu tư nâng cấp tỉnh đồng ý cho TP Hạ Long giữ lại phần vượt thu năm 2015 từ hoạt động dịch vụ của Ban quản lý vịnh và phần vượt thu so với dự toán ngân sách tỉnh giao năm 2016.
Hang Đầu Gỗ có diện tích khoảng 5.000 m2 nằm ở độ cao khoảng 27 m so với mực nước biển và được chia làm ba ngăn chính, là một trong những hang động lớn nhất trên vịnh Hạ Long.
Truyền thuyết xưa kể rằng, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo đã cho chuẩn bị nhiều cọc gỗ lim ở đây để cắm xuống lòng sông Bạch Đằng, tạo nên một trận thuỷ chiến vang lừng trong lịch sử. Sau đó còn rất nhiều mẩu gỗ sót lại vì vậy hang có tên là Đầu Gỗ.

Bia đá với những vần thơ Hán Nôm của vua Khải Định được đặt gần với cửa hang. Ảnh: Minh Cương
Năm 1918, vua Khải Định nhân chuyến đi kinh lý đã ra vịnh Hạ Long chơi và lến thăm hang Đầu Gỗ. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tạo hóa, nhà vua đã cho làm thơ và bài tựa ca ngợi cảnh đẹp của non nước Hạ Long và hang Đầu Gỗ… Bia đá với những vần thơ Hán Nôm của vua Khải Định được đặt gần với cửa hang.