Đó là khi tôi và những CĐV khác tin về những trận chiến thắng thuyết phục tiếp theo của Hà Lan, họ đã có 3 trận mở màn không thể tuyệt vời và đẳng cấp hơn!
Gặp Nga ở tứ kết, tôi đã tin chắc Hà Lan sẽ thắng, chỉ là thắng với tỉ số bao nhiêu mà thôi... Và đã mạnh dạn tin rằng, tỉ số ấy sẽ là 3-1 nghiêng về Hà Lan.
Vậy mà cuối cùng... Tỉ số cũng là 3-1 nhưng người thắng lại là đội tuyển Nga.
Đây là một trận thua mà Hà Lan phải tâm phục khẩu phục, và những CĐV của họ như tôi cũng vậy, Nga đã chơi tuyệt vời, một sức khoẻ tuyệt vời, những đường tấn công mạch lạc và chính xác từng chi tiết.
Rõ ràng cả 2 đội đã lột xác so với vòng bảng. Nhưng khi Nga lột xác trở thành những chiến binh thật sự; thì Hà Lan lại lột xác thành những kẻ yếu ớt và thiếu bản lĩnh!
Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao Hà Lan lại như vậy... Lý do nào có thể chấp nhận được khi họ đã khiến hàng triệu con tim phải thán phục và tôn vinh ở vòng bảng. Để hàng triệu con tim ấy tin vào một chặng đường thành công tiếp theo và tin vào sự lên ngôi của họ, để bù đắp những gì mà lối chơi tổng lực của huyền thoại Johan Cruyft chưa đoạt được - đó là chiếc Cup Vô Địch. Nhưng cuối cùng chẳng là gì cả, Hà Lan lại trắng tay.
Xin chúc mừng đội tuyển Nga, họ đã có một trận đấu tuyệt vời, một trận đấu đi vào lịch sử của bóng đá Nga, của HLV Guus Hiddink.
Biết đâu những người yêu bóng đá nói chung sẽ nhanh chóng quên sự mạnh mẽ của cơn lốc da cam, vì họ sẽ biết đến một sức mạnh mới, sức mạnh của những chú Gấu Nga... Vì cũng là biết đâu, Nga thắng Tây Ban Nha ở Bán kết và sẽ thắng Đức hoặc Thổ Nhĩ Kỳ ở Chung Kết.
...
Như thế, kỳ Euro năm nay sẽ là một kỳ Euro tuyệt vời!