Thời tiết Hà Nội dạo này nồm ẩm, nhìn vào thứ gì cũng thấy mờ mờ và ảm đạm, em chợt nghĩ tới giá mà đang yêu đương. Nhờ ơn thời tiết thỉnh thoảng em sẽ viết cho anh những dòng thật sến súa, những thứ mơ mộng bất chợt nảy ra trong đầu em, mơ mộng về một anh người yêu hoàn hảo trong mắt em. Mỗi lúc như thế em lại cố kéo mình về thực tại, rằng mình đang một mình thôi, rằng còn nhiều deadline công việc đang chờ, rằng ngày mai đi làm không phải là một ngày nhẹ nhàng, rằng em xem quá nhiều phim ngôn tình rồi. Nhiều lúc em cũng sợ quá với cái tưởng tượng của mình, em sợ nó xa rời thực tế quá đà, rồi em chẳng thể để mình ưng nổi một ai.
Tuần sau em có một chuyến đi khám phá một vùng đất mới, mặc dù thời gian này em có quá nhiều thứ phải hoàn thành, nhưng em đã chi trả cho chuyến đi rồi nên mọi thứ vẫn diễn ra như kế hoạch. Gia đình hỏi em đi với ai, có quen ai chưa. Em nói đi một mình, tất nhiên không ai tin điều đó. Cũng phải, vì em không phải đứa cá tính, thích vui chơi đến mức có thể xách ba lô lên và đi một cách liều lĩnh như vậy. Nhưng sự thật là, em đã có nhiều chuyến đi một mình, chỉ vì nếu như mãi không thể tìm được người đồng hành thì em vẫn mãi không đi đâu sao. Chỉ có Hà Giang là nơi em nhất quyết để dành, để đợi anh. Không biết khi nào sẽ gặp được anh, anh sẽ đến như thế nào nhỉ.
Em là cô gái Bắc Ninh, đang sống và làm việc tại Hà Nội, em sinh năm 1994. Nếu anh cũng ở gần em và gần tuổi em thì thật tốt.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu Hằng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ