From: Lê Thị Tuyết Hương
Sent: Monday, January 12, 2009 2:14 PM
Subject: Gui toa soan: Gui chi Ha voi bai: Chong ngoai tinh khi vo mang bau
Chị Hà thân mến!
Khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi đã rơi nước mắt. Thực sự tôi thấy rất thương chị và những đứa con của chị. Nhưng tôi cũng mạo muội có vài lời với tình cảm là những người phụ nữ.
Chị Hà thân mến, chị hãy thật bình tĩnh khi quyết định chia tay với chồng. Hãy đưa lên bàn cân để xem mình và con mình được gì và mất gì khi chia tay chồng. Có thể bây giờ chị đang bị sốc nên đưa ra những quyết định nhất thời chỉ để thoả mãn lòng hận chồng. Có điều tôi nhận thấy chị vẫn còn rất yêu chồng, đó mới là căn bản để khi sinh con thứ hai xong chị nhìn lại bản thân mình xem có điều gì dẫn đến việc chồng chị đi "ăn nem".
Thực sự người đàn ông luôn vô tình với những việc mình gây đau khổ cho người khác, các anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là đã đủ. Nhưng với chị em phụ nữ mình thì không thể có chuyện làm điều gì sai rồi xin lỗi đó đâu. Chính người phụ nữ cao thượng ở chỗ đó. Tôi mong chị hãy cao thượng với chồng một lần này để các con của mình không phải khổ và chị hãy hy sinh cho con. Biết đâu đây chỉ là một phút bồng bột nhất thời của anh ấy.
Tôi biết không dễ gì chị có thể tha thứ, nhưng hãy vì những đứa con của mình và cũng vì chính bản thân mình nữa chị hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ để sinh em bé. Chị đừng nhắc lại chuyện cũ mà hãy cho anh ấy cơ hội làm lại, chị hãy coi đây là một "tai nạn".
Chúc chị mạnh khoẻ để chuẩn bị cho cuộc "vượt cạn" thành công, đó mới là điều cần quan tâm hiện nay.