From: Niềm tin
Sent: Thursday, January 15, 2009 9:57 AM
Subject: Gui toa soan: Gui Ha
Gửi Hà,
Đã có rất nhiều lời chia sẻ gửi bạn. Và mỗi lời khuyên đều có ý đúng của họ. Nhưng chỉ có Hà mới có thể ghép từng góc cạnh đó lại với nhau để tìm ra câu trả lời cho chính mình rằng phải làm gì và làm như thế nào. Hãy coi đây như là một dịp để nhìn lại mình, nhìn lại gia đình mình, hiểu chồng và hiểu chính mình. Bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều dù bạn lựa chọn giải pháp nào. Thương bạn ở chỗ bạn còn phải chăm một đứa con sắp sinh và không có thời gian nhiều mà ngẫm nghĩ mà tìm hiểu.
Từ kinh nghiệm của bản thân mình, muốn chia sẻ với bạn vài điều mong giúp bạn vượt qua được chuyện này:
- Không có phương án "nhanh" nào cho chuyện này. Bạn cũng đừng hy vọng chỉ trong một sớm, một chiều sẽ nguôi ngoai. Hãy chấp nhận nỗi đau, nhìn thẳng vào nó và tin rằng thời gian là phương thuốc mầu nhiệm nhất.
- Hãy đặt bản thân mình và con lên trên hết. Hãy làm ngay bất cứ điều gì bạn nảy ra trong đầu miễn là điều đó bạn thấy nó làm bạn vui (dù chỉ trong giây lát).
- Hãy nhìn lại xem bạn đã dành đủ thời gian cho bản thân hay chưa? Đã thấy hài lòng cho bản thân hay chưa?
- Đối với chồng, đừng hỏi tại sao họ lại có thể vừa yêu mình, vừa yêu ai đó cùng một lúc. Bạn sẽ không có câu trả lời bởi đơn giản họ ích kỷ và đơn giản họ có điều kiện để làm điều đó. Bạn nghĩ mà xem, người ta nói yêu là động từ đấy bạn à. Nghĩa là rung động nhất thời thì ai cũng có. Nhưng để duy trì nó để trở thành tình yêu thì họ phải hàng giờ, hàng ngày có những hành động cụ thể để xây đắp, duy trì tình yêu đó.
Tôi tin rằng với một người đàn ông tử tế, nếu họ thật sự được "yêu cầu" trở thành "trụ cột" trong gia đình về cả vật chất và tinh thần thì không ai còn thời gian và sức lực để đi bồi đắp một tình yêu cũng đẹp ở bên ngoài. Có phải bạn để cho chồng bạn quá đầy đủ về mọi thứ để anh ấy không thể hiện được niềm vui của người trụ cột, người tạo ra tiếng cười, tạo ra hạnh phúc trong gia đình.
Và khi họ làm được điều đó, hãy cho họ biết họ tuyệt như thế nào. Hãy để họ có cơ hội để siêng năng. Có thể trong hoàn cảnh bây giờ, bạn sẽ thấy ấm ức với những lời góp ý như của chị Hanh Nguyen, hay Anh Thi nhưng về một khía cạnh nhất định họ nói đúng. Nhưng đúng chỉ ở một khía cạnh.
Ví dụ, đúng là người Hồi giáo được lấy 4 vợ nhưng luật pháp yêu cầu họ phải đảm bảo được cuộc sống của 4 người đó (ít nhất là bằng cách chứng mình tài sản), chưa kể họ có những quy định về trách nhiệm. Và những người bạn Hồi giáo của tôi nói rằng họ cũng không lựa chọn mô hình đó vì không thể đáp ứng hết được và bởi nếu dồn tâm trí để xây dựng một gia đình đã là cả một nghệ thuật sống rồi.
- Bạn đừng chờ đợi sự bù đắp từ chồng hay nói đúng hơn là mong chồng luôn hiểu bạn đau thế nào, rồi làm gì đó xoa dịu bạn. Cái gì đã xảy ra đều không thể nói là chưa có. Và chỉ có bạn mới tự làm bạn dịu được.
- Hãy coi đây như là vết của một viên ngọc. Ngọc nào cũng có vết. Và trừ vết đó ra thì mọi thứ đều tuyệt vời. Hãy coi đây như là điều tốt để từ nay cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc với nỗ lực của cả hai người. Hãy chấp nhận việc này là học phí cần trả để có được một gia đình hạnh phúc.
- Hãy tha thứ, nhưng tha thứ có điều kiện rõ ràng. Bạn nên nhớ chuyện tình cảm nó dằng dai lắm, không phải cứ nói bỏ là bỏ được ngay dù rằng chồng bạn đã hối hận và xin bạn tha thứ (đôi khi cứ cấm nó lại như bùa mê). Vào thời điểm này, cần sự mạnh mẽ của bạn để khuyến khích sự mạnh mẽ của chồng bạn. Vì thế, bên cạnh sự yêu thương dành cho chồng, hãy thể hiện cả sự kiên quyết nữa. Hãy kiên quyết để giúp chồng dứt được chuyện đó.
Chúc bạn sớm tìm được sự bình yên.