From: ha buithibe
Sent: Friday, January 19, 2007 11:16 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chuc Ha co nhieu nghi luc hon!
Hà thân!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thực sự cảm thấy buồn thay cho bạn, buồn vì bạn đã đặt trái tim nhầm chỗ, nhưng vẫn mù quáng không nhận ra. Bằng chứng là bạn đã đau khổ rất nhiều khi chia tay và tỏ ý muốn níu kéo tình cảm của anh chàng kia.
Bạn ạ! Khi quá yêu một người thì chuyện đau khổ sau khi tan vỡ cũng là điều dễ hiểu. Song vấn đề là sau khi vấp ngã bạn nhận ra sai lầm của mình để rồi mạnh mẽ hơn. Anh ta không hề yêu bạn đâu Hà à! Với người con trai khi yêu không bao giờ anh ta lại hời hợt và thiếu quan tâm đến bạn như thế. Đồng ý rằng nếu vì bận công việc hay khoảng cách địa lý xa xôi mà bạn và anh ấy không có thời gian gặp gỡ nhau. Nhưng nếu anh ấy thực sự yêu và quan tâm đến bạn thì anh ấy sẽ tự biết phải làm gì. Quá bận hay không còn tiền để nhắn tin hay gọi điện cho bạn ư? Tôi nghĩ đó chỉ là một cái cớ thôi Hà ạ!
Bạn cũng không việc gì phải tự thay đổi chính mình vì tôi thấy bạn chẳng có gì sai cả, yêu một người và mong muốn tình cảm được đáp lại đó là chuyện hoàn toàn chính đáng. Khi yêu nhau, sự gần gũi tiếp xúc giữa hai người khác giới khiến người đàn ông khó kiềm chế bản thân mình và hay có những đòi hỏi vượt qua giới hạn. Đó cũng là điều dễ hiểu và bạn có thể thông cảm được nếu như điều đó xuất phát từ tình yêu chân thành từ hai phía.
Tuy nhiên, không thể chấp nhận được nếu anh ấy không hề quan tâm gì tới bạn, từ cuộc sống hay những gì xảy ra xung quanh bạn, anh ấy cũng không cần biết mà chỉ đòi hỏi “chuyện ấy” bất kể khi nào có thời gian gặp bạn. Nếu bạn đồng ý làm “chuyện ấy” với anh ta thì bạn cũng chỉ là “nô lệ tình dục” của anh ta mà thôi, khi nào cần thì anh ta mới nhớ đến bạn.
Thật mừng là bạn đã cứng rắn với chính mình và không xiêu lòng khi anh ấy đòi hỏi “chuyện ấy” vì thực sự tôi có cảm giác anh ấy đối với bạn chỉ có cảm xúc nhục dục chứ không hề có tình yêu. Khi thấy bạn quá cứng rắn, anh ấy đã tìm cách rút lui êm thắm. Với tính cách như vậy của anh ấy, tôi cho rằng sớm hay muộn, dù bạn đã đồng ý làm “chuyện ấy” với anh ấy hay chưa thì chuyện chia tay cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Có thể những lời nhận xét thẳng thắn của tôi sẽ khiến bạn đau lòng, nhưng tôi chỉ mong bạn hãy nhận ra sự thật và đừng mãi đau khổ vì một người không xứng đáng với tình cảm của mình như vậy.
Yêu nhau gần 3 năm, tôi hiểu tâm trạng của bạn, đâu thể nói quên là quên một cách dễ dàng được. Nhưng tôi mong bạn có nhiều nghị lực để sớm bước qua cú “sốc” này và tìm được một nửa thật sự của mình.
Chúc bạn vui!