- Khép lại năm 2007, anh thấy hiệu quả công việc của mình trong năm qua thế nào?
- Ngồi nhìn lại công việc của mình vào thời điểm kết thúc một năm, thật sự tôi muốn thở phào và hài lòng về những thành quả mà mình có được. Một năm có thể nói là rất dài, nhưng cũng có thể rất ngắn đối với một ca sĩ. Nhưng nếu để đánh giá về những cố gắng ban đầu trên con đường rất dài này, tôi cho phép mình tự mỉm cười một chút. Điều khiến tôi hài lòng nhất là đạt tới những điều không tính trước bằng chính sự nỗ lực của bản thân.
![]() |
"Mong năm nay sẽ là năm chuột vàng của tôi". Ảnh: haanhtuanblog |
- Anh sinh năm 1984, tuổi Tý. Năm nay là năm tuổi, anh chờ đón điều gì?
- Điều may mắn nhất mà tôi có chính là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Điều tôi cần cẩn thận nhất là mất đi sự cân bằng đó. Cũng chỉ mong năm nay sẽ là năm con chuột vàng của tôi.
- Anh nghĩ sao về sự duy tâm?
- Nên có một chút duy tâm trong cuộc sống, bởi điều đó bắt người ta cẩn trọng hơn trong hành động và suy nghĩ. Mặt khác, nó cũng là một phần làm nên sự tự tin của con người. Nhưng cần nhất vẫn là duy tâm một cách chủ động và tỉnh táo.
- Trẻ tuổi và khá già dặn trong suy nghĩ, khéo léo trong cách ứng xử. Anh nghĩ sao khi mọi người nói anh “khôn sớm, khôn trước tuổi”?
- Nếu tự đánh giá, tôi lại cho rằng mình trẻ con và nhiều khi bồng bột. Có điều sau đó tôi tự biết suy nghĩ và rút ra cho mình đường đi mới. Tôi thấy những người trẻ hơn tôi bây giờ mới là già trước tuổi và chững chạc hơn nhiều. Nhưng được đánh giá như thế, tôi cũng rất mừng.
![]() |
"Tôi nghĩ đến trăm nghìn thứ nhỏ nhất". Ảnh: haanhtuanblog. |
- Năm mới đến rồi, anh mơ ước điều gì cho cuộc sống riêng của mình?
- Ước mơ thì nhiều lắm vì tôi toàn nghĩ đến trăm nghìn thứ nhỏ nhất. Trên hết tôi vẫn mong muốn cho bản thân đủ sức khỏe và đủ sự kiên trì để có thể làm được những gì đã lên kế hoạch. Mong cho điều đó trọn vẹn.
Lê Bảo thực hiện