Hà Anh Tuấn biết yêu từ năm lớp 8. "Người ta" là một cô bé dịu dàng, nữ tính nhưng cá tính. Rung động từ những năm cấp 2, lên cấp 3 học chung những vẫn tiếp tục âm thầm để ý. Thấy "người ta" có nhiều người quan tâm, Tuấn buồn nhưng không dám bày tỏ. Lấy hết can đảm để nói, Tuấn không ngờ "người ta"... đồng ý.
Ngày 14/2 Tuấn gián tiếp hát tặng người ta, có điều chưa bao giờ cô bạn ấy khen Tuấn hát hay, cũng không quan tâm đến chuyện ca hát của Tuấn, chỉ ấn tượng bởi tính giản dị, thẳng thắn và hòa đồng. Tuấn đi học xa, mối tình "ô mai" cũng xa... Giờ hai người vẫn là bạn thân.
|
Ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ảnh: NS. |
14/2 năm nay Tuấn lại hát, không phải hát cho một người mà hát cho nhiều người, hát để hoàn thành những dự án âm nhạc còn dang dở. Tuấn tự nhận mình là người hay "rung động" trước cái đẹp nhưng chỉ là "rung động" thôi. Hỏi Tuấn: "Một cô gái như thế nào là ấn tượng?", câu trả lời là: "Một nét đẹp thuần Việt trong cách ứng xử, không nhất thiết phải xinh đẹp, dịu dàng, chỉ cần người đó hiểu nhiều hơn những gì tôi nói và tôi cũng vậy là được".
Tuấn luôn áp dụng ba chữ "hãy" giúp anh thành công khi bước vào đời. Đó là: hãy học để hiểu biết nhiều hơn về những điều mình thích, không chỉ học những cái mình cần; may mắn luôn mỉm cười với bạn, hãy luôn biết tận dụng sự may mắn để đến đích; hãy đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, bạn sẽ biết mình phải làm gì.
Bốn năm học xa nhà, nhưng năm nào Tuấn cũng đón Tết ta, quây quần bên gia đình, gói bánh. Nhà gần khu rừng, vậy là chừng 28 Tết, Tuấn lại vào rừng hái đào, về lau lá chuối, canh nồi bánh chưng. Cô bác anh chị cùng ngồi bên nhau nhâm nhi miếng bánh chưng mà nhớ nhà, thấy quý những giờ phút của giao thừa, năm mới.
Tết năm nay là cái Tết đầu tiên quay trở lại Việt Nam nên Tuấn háo hức lắm, quyết tâm sẽ bớt chạy sô, dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh chàng bật mí: "Tôi rất thích được lì xì bởi nhận được những bao đỏ may mắn, nghĩa là lúc ấy thấy mình vẫn còn... trẻ và được mọi người quan tâm, yêu thương".
Ba ngày Tết cũng là dịp Tuấn thả sức nếm các món ăn thích nhất: những món mẹ nấu, và đặc biệt là... bánh mì Sài Gòn. Tuấn kể: "Mỗi ngày có thể không ăn cơm nhưng nhất quyết phải 'chén' một ổ bánh mì. Đi xa, nhớ nhất là những ổ bánh mì giòn rụm, không ruột của Sài Gòn, không đâu ngon bằng".
Nói về những dự định cho năm mới, anh chàng tự tin: "Cố gắng hoàn thành các dự án âm nhạc còn dang dở. Vừa rồi quyết tâm và hứa hẹn nhiều lắm, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên vẫn còn nợ lại đó. Ngoài ra, tôi cũng đang kiếm người hợp tác để... kinh doanh. Mê lắm. Người ta chỉ tham lam khi không làm nổi những điều mình tự đề ra. Còn tôi, trẻ, đủ sức, đủ tự tin, tại sao lại không?".
(Theo Mực Tím)