- Dạo này trông anh gầy quá, cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé, vì nếu với khuôn mặt bầu bĩnh thì điệu cười của anh sẽ quyến rũ hơn. Anh hát cùng Phương Linh rất tuyệt, nhưng hình như sự giao duyên giữa hai người chưa được nhuần nhuyễn và chưa đủ mức độ "tình tứ" của một cặp song ca.
- Cám ơn bạn nhiều. Chắc là dạo này do nhiều công việc quá nên mặt tôi hơi gầy. Nhưng bạn cứ yên tâm, cơ thể thì vẫn phốp pháp. Tôi và Phương Linh rất thích hát với nhau và luôn luôn cố gắng trong từng bài hát song ca. Lời góp ý của bạn sẽ là một sự đóng góp ý kiến rất quan trọng đối với tôi. Hy vọng sắp tới bạn sẽ hài lòng hơn.
- Anh là một ca sĩ mới và được đánh giá là có triển vọng. Tuy vậy vẫn không ít người không có cảm tình với anh và cho rằng anh nổi tiếng không phải vì giọng hát mà vì vẻ ngoài khá điển trai, rất thu hút phái nữ, và vì anh là người ngoại đạo? Anh có ý định gì để thay đổi suy nghĩ đó của khán giả?
- Với bản thân tôi, những lời khen cũng như những nhận xét chê đều rất quan trọng. Là một ca sĩ, tôi luôn cố gắng chinh phục khán giả bằng chính giọng hát. Những yếu tố khác sẽ chỉ là hỗ trợ cho giọng hát mà thôi. Mong rằng sự cố gắng của tôi sẽ được mọi người đón nhận.
- Anh trước đây xấu và béo, ít người biết đến, còn anh bây giờ đẹp trai và dễ thương, anh thích hình tượng nào hơn? Anh Tuấn trước đây và Anh Tuấn bây giờ có gì thay đổi?
- Dù là hình tượng nào thì cũng là tôi. Nếu bản thân mình còn ghét mình thì ai thương nữa nên lúc nào tôi cũng tự hào về mình. Trước đây tôi được ít người khác biết đến là vì không hoạt động nghệ thuật, chứ chưa chắc vì xấu và béo đâu. Còn tôi bây giờ đẹp trai và dễ thương (theo như bạn nhận xét) thì cũng chưa chắc đã được yêu quý nếu như không cố gắng trong công việc chính của mình. Chắc là từ bây giờ đến cuối đời tôi vẫn thế, không có gì thay đổi cả.
![]() |
Ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ảnh: Ngoisao. |
- Mọi người đồn trước khi thi Sao Mai - Điểm hẹn, anh có người yêu. Còn sau khi kết thúc Sao Mai - Điểm hẹn, anh bỏ người yêu để yêu Phương Linh. Thực hư chuyện này như thế nào?
- Bạn nghe đồn như thế à? Tôi lại nghe đồn khác. Vậy bây giờ chúng ta nên tin cái gì? Thôi, tốt nhất là đừng nghe tin đồn nhé.
- Anh nghĩ sao khi người ta đồn anh và Phương Linh yêu nhau? Tôi thấy về phía anh thì không có gì nhưng Phương Linh thì khác. Trên blog của chị ấy, chỗ avatar có hình hai người, ở giữa là một trái tim. Bên cạnh đó có rất nhiều entry liên quan đến anh.
- Tôi chưa đọc blog của Phương Linh, nhưng tin đồn thì đã nghe nhiều rồi. Thật lòng tôi chẳng suy nghĩ gì cả vì cuộc sống cá nhân của mình thì một mình mình biết. Blog của Phương Linh cũng chưa chắc là do Linh làm vì Linh cũng là một người rất kín đáo. Tôi đã quen với những tin đồn rồi, và như thế cũng có nghĩa là tôi tôn trọng sự riêng tư của mình nhiều hơn.
- Theo dõi bước đi của anh, và nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc của anh trong thời gian qua. Thời gian qua anh chủ ý song ca với Phương Linh, nhưng khi nghe thực sự thì có vẻ không khớp lắm. Anh có nghĩ vậy không?
- Mỗi lần hát song ca với Phương Linh, tôi cảm thấy rất hợp và nhiều cảm xúc. Còn khen chê chắc chắn là tồn tại song song và tôi rất cám ơn vì tất cả những lời nhận xét. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình ở cả hai dạng: hát đơn và hát song ca.
- Sao khi biểu diễn trên sân khấu ít thấy anh nhảy quá vậy? Đó có phải là điểm yếu của anh?
- Đúng tim đen của tôi rồi! Chỉ xin sửa lại một chút, đấy không phải là điểm yếu của tôi, chỉ là tôi vẫn đang cố gắng tập luyện để khai thác khía cạnh này. Một phần khác cũng là do những bài hát chưa phù hợp để thực hiện vũ đạo. Sắp tới, tôi sẽ trình làng những bài hát trẻ trung theo tiết tấu R&B. Mong rằng bạn sẽ không cười khi thấy tôi nhảy.
- Tôi thích chất giọng của anh, đặc biệt là các bài hát anh thể hiện ở Sao Mai - Điểm hẹn. Khi nào anh mới ra một album gồm những bài đã hát trong sân chơi này?
- Cám ơn bạn, nhưng đây không phải là một trong những dự định của tôi. Tôi muốn có một album giới thiệu toàn những bài hát mới trong thời gian sắp tới. Còn những bài hát trong Sao Mai - Điểm hẹn, tôi vẫn tranh thủ giới thiệu trong những buổi diễn khi nhận được lời yêu cầu. Hy vọng bạn sẽ thích những bài hát mới của tôi.
- Anh có người bạn thân nào không? Tôi nghe nói nổi tiếng rồi chẳng còn ai sống thật lòng với mình nữa. Như thế thì chán lắm.
- Càng ngày tôi càng thấy mình có thêm nhiều bạn thân, và tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên cạnh những người bạn ấy. Không có ai sống không thật lòng với bản thân mình cả, chỉ có điều khi nổi tiếng người ta sẽ bị chú ý nhiều hơn và sự săm soi cũng sẽ lớn hơn. Đấy chính là áp lực mà mỗi người nghệ sĩ phải cố gắng vượt qua. Ngoài điều ấy ra thì sự nổi tiếng mang lại rất nhiều điều thú vị.
- Nghe đồn Hà Anh Tuấn bị đuổi học ở Đức nên mới về Việt Nam để theo nghiệp ca hát?
- Lại là một tin đồn khác! Đây cũng là điều riêng tư và tôi không muốn bình luận gì cả. Nghe tin đồn và tin những điều ấy là cảm tính của mỗi cá nhân. Đôi khi tôi cũng phải đối diện với những tin đồn về bản thân của mình, nhưng may mắn là đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Bây giờ tôi thích nói về âm nhạc hơn.
- Tôi không phải là một fan của nhưng tôi ấn tượng anh ở tính cách thẳng thắn. Nhưng liệu điều đó có còn khi Hà Anh Tuấn trở thành một ngôi sao hay không?
- Cám ơn bạn đã ấn tượng ở tôi về một điều gì đấy. Tôi không thích nhận xét và khẳng định về tính cách của mình, chỉ biết rằng những gì tôi nói là những gì tôi nghĩ. Thẳng thắn là một cá tính tự nhiên, đôi khi nó còn đem lại những ác cảm. Nhưng tôi tin về lâu dài nó sẽ giúp mình giữ lại được những mối quan hệ thật sự.
- Tôi ấn tượng với anh ngay từ ngày đầu tiên anh xuất hiện ở Sao Mai - Điểm hẹn bởi cách ăn mặc giản dị mà rất ấn tượng. Tôi biết anh đang là du học sinh về hóa học tại Đức. Không theo học tiếp mà chuyển sang ca hát anh có cảm thấy tiếc cho thời gian và kiến thức mình đã học không?
- Người ta nói tôi tham lam và tôi chưa bao giờ phủ nhận chuyện đó, bởi tôi thấy mình đam mê và có khả năng làm được nhiều thứ. Đôi khi nghĩ lại cũng tự hỏi có thấy tiếc về những gì mình đã quyết định không, nhưng rồi thấy tất cả liên quan đến nhau chặt chẽ, tôi lại vững tin hơn để đi tiếp con đường đã chọn. Chúc bạn cũng không bao giờ phải hối tiếc về những quyết định của mình.
- Nếu như mẹ và bạn gái của anh bị rơi xuống một hồ nước sâu, anh chỉ có thể cứu một trong hai, lúc đó anh sẽ làm sao?
- Tôi hay suy nghĩ nếu tôi rớt xuống hồ thì mẹ và bạn gái, ai sẽ là người cứu tôi?
- Các ca sĩ nổi tiếng như đều tổ chức các buổi giao lưu với fan. Tôi nghe nhiều người nói anh không có thói quen chăm sóc fan, điều đó có thật không anh? Nếu thật thì anh hãy sửa cái tật đó đi nhé. Vì nếu thế anh sẽ bị nói là "chảnh" và điều đó rất nhiều người không thích.
- Cám ơn về lời nhắc nhở của bạn. Tôi sẽ cố gắng "chăm sóc" những người nghe nhạc của mình bằng chính âm nhạc và giọng hát. Nếu như chỉ vì cách làm của tôi không giống với mọi người mà bị nhận xét là "chảnh" thì có hơi quá không? Theo cách tôi hiểu thì "chảnh" có nghĩa là chỉ quan tâm đến bản thân mình và mặc kệ quyền lợi của người khác. Hãy khoan nhận xét về người khác, và hãy tập nhìn mọi thứ theo hướng tích cực nhé.
- Tôi thấy anh đẹp trai, hát hay nhưng tôi không thích bề ngoài của anh vì anh rất giống người yêu tôi. Anh nghĩ sao khi có một fan thích nghe giọng hát của anh nhưng lại ghét anh vì anh giống với người ấy của họ?
- Nếu tôi là người yêu bạn thì tôi sẽ rất buồn đấy. Mà chắc là bạn cũng sẽ tỉnh táo để phân biệt ai là ai chứ đúng không? Hy vọng bạn sẽ không chỉ nghe tôi hát qua đĩa CD vì tôi không đáng ghét quá đến như thế đâu.
- Sao nhiều lúc Hà Anh Tuấn hát bị đớt. Khi nói đã bị, hát thì lúc bị lúc không, nghe rất khó chịu. Anh biết điều đó không, và có sửa chữa không?
- Tôi rất mừng vì như thế có nghĩa là bạn nghe tôi hát rất kỹ. Đấy là đặc điểm tự nhiên. Tôi rất tiếc khi điều ấy đã gây khó chịu cho bạn. Tôi sẽ cố gắng để khắc phục nhược điểm ấy của mình. Nhưng có bệnh viện nào chữa bệnh lưỡi dày không, chỉ cho tôi với nhé.
- Nghe nói thu nhập của các Sao Mai rất cao. Còn anh thì sao?
- Thu nhập của "Sao Mai" thì chắc cao, còn của "Sao Mai - Điểm Hẹn" thì thấp lắm. Tôi thấy hài lòng với những gì mình đã đạt được trong thời gian qua, còn thật sự chưa bao giờ tôi ngồi đếm xem mình đã kiếm được bao nhiêu tiền.
- Anh có cách trả lời phỏng vấn rất thẳng thắn, anh có sợ những câu trả lời của mình làm phiền lòng cánh báo chí và gây hiểu lầm rằng anh quá tự tin vào mình ?
- Có đấy, đôi khi tôi cũng hay bị hiểu lầm nhưng tôi vẫn có những người bạn rất thân trong giới báo chí. Điều đó không có nghĩa là lúc nào họ cũng khen tôi, nhưng thật sự họ muốn đóng góp một cách tích cực cho hình ảnh của tôi. Báo chí vẫn muốn các ngôi sao của họ tự tin và thẳng thắn, ngược lại những người nổi tiếng luôn muôn có những mối quan hệ tốt với báo chí. Tôi cũng thế.
- Tôi rất thích phong cách và giọng hát của anh. Nhưng tôi nghe rất nhiều người bảo Hà Anh Tuấn bỏ ra 100 triệu đồng để mua những tin nhắn của khán giả trong chương trình Sao Mai - Điểm Hẹn. Vậy anh có thể nói rõ thông tin này thế nào?
- Nếu tôi tính không nhầm thì 100 triệu đồng mua được 30.000 tin nhắn. Có vẻ hơi nhiều bạn nhỉ? Nhưng tôi không có thói quen đối xử với bản thân mình một cách không công bằng như thế. Tôi cũng không có quá nhiều tiền như vậy. Thôi quên chuyện này bạn nhỉ?
- Tôi thấy anh gặp nhiều may mắn trong nghệ thuật. Nếu không có may mắn thì anh sẽ là một Anh Tuấn như thế nào?
- Tôi vẫn là tôi thôi, dù là con đường nào thì tôi vẫn cố làm được những điều mình đam mê.
- Sau Sao Mai - Điểm hẹn, anh xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình ca nhạc, biểu diễn tự tin hơn, hát hay hơn... Nhưng tôi vẫn nhận thấy ở anh còn thiếu cái gì đó chuyên nghiệp và gần như anh biểu diễn theo phong độ của mình nhiều hơn đẳng cấp. Anh có ý định làm một cái gì đó để chứng tỏ đẳng cấp của mình với những khán giả khó tính trong tương lai?
- Thật lòng câu hỏi của bạn làm tôi hơi chóng mặt. Đứng trên sân khấu tôi chỉ nghĩ mình sẽ hát thế nào để bản thân mình và những người nghe mình hài lòng. Sự chuyên nghiệp, phong độ hay đẳng cấp mà bạn nói sẽ là sự phản hồi từ những người ngồi dưới. Hy vọng sự trưởng thành của tôi trong âm nhạc sẽ nhận được những điều ấy từ khán giả, hay ít nhất là từ bạn.
- Là người trẻ tuổi, có khả năng, vậy anh sẽ làm gì để phát triển khả năng đó và giữ được hình ảnh đẹp cho người hâm mộ?
- Xin cảm ơn sự quan tâm này! Tôi sẽ cố gắng cống hiến tất cả những gì trong khả năng, theo mục tiêu mình đã theo đuổi. Tôi sẽ học hỏi từ những anh chị đi trước những kinh nghiệm cần thiết để nuôi dưỡng niềm đam mê. Mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ.
- Làm thế nào để tự tin như anh? Từng phản biện lại chị Mỹ Linh, anh nghĩ sao khi không ít người cho rằng anh... hỗn?
- Bạn có thấy tôi hỗn không? Nhiều người bảo thích cách tôi phản biện và nhiều người nói rằng tôi không nên lên tiếng trong lúc ấy về bản thân. Tôi chỉ thấy mình đã tôn trọng chị Mỹ Linh, tôn trọng khán giả và tôn trọng chính mình.
- Tôi thấy anh rất giống diễn viên điện ảnh Hàn Quốc. Vậy anh có phong cách đó từ khi tham gia Sao Mai - Điểm hẹn hay đã tạo dựng từ hồi còn ở nước ngoài vậy? Và anh nghĩ sao khi ngày càng nhiều bạn trẻ học theo phong cách của anh?
- Sao tôi nghĩ hoài mà chẳng thấy mình giống diễn viên Hàn Quốc ở chỗ nào? Tôi thấy vui vì nhiều bạn trẻ thích phong cách của mình, nhưng sẽ vui hơn nếu như mỗi người có một phong cách khác nhau. Tôi không cố gắng tạo dựng những điều ấy. Tôi vẫn thế từ bé bạn ạ.
- Tuấn trả lời rất thông minh nhưng đôi khi lại ít thông tin, hay nói cách khác là rất nhiều lần anh né tránh cung cấp thông tin. Liệu anh có sợ những người yêu mến anh khó chịu không? Ngay cả khi anh trả lời đầy chất ngoại giao, vẫn thấy anh 'phản pháo' lại người đối thoại. Tôi nghĩ về khoản này anh nên bớt bớt đi một tí, chắc mọi người sẽ thấy anh chân thành hơn.
- Tôi cám ơn và xin được "biện minh" một chút. Tôi không tránh né mà chỉ là xin giữ lại một chút riêng tư cho mình, cũng chưa bao giờ có ý định "phản pháo" lại bất cứ ai. Tôi sẽ cố gắng khéo léo và cởi mở hơn trong cách trả lời của mình.
- Trong cuộc sống và sự nghiệp ca hát, ai là người có sức ảnh hướng lớn đối với anh?
- Tất cả những gì tôi được nhìn thấy và sống chung mỗi ngày đều ảnh hưởng đến tôi. Nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi đó là cách sống và nền tảng giáo dục mà bố mẹ đã cho tôi.
- Anh có định tham gia môn nghệ thuật thứ 7 không? Tôi hỏi vậy vì thấy anh đóng quảng cáo khá tốt. Và anh có ý định quay lại Đức để theo học ngành hoá mà anh đang học không?
- Tôi đóng phim không được đâu nên tốt nhất là đi xem phim thì hơn. Công việc học của tôi bên Đức đã hoàn thành rồi nên tôi sẽ chỉ quay lại vì công việc cá nhân khác thôi.
- Anh có sợ cảm giác đang nổi tiếng mà bị rơi vào cảnh quên lãng không?
- Sợ chứ, nhưng tôi sẽ cố để không bị như thế. Chắc là khó.
- Đã bao giờ anh thấy tiếc khi chọn con đường âm nhạc chưa? Anh đã bao giờ thấy quá mệt mỏi vì phải đối đầu với những thử thách chưa? Từ sau khi được bình chọn là ca sĩ triển vọng, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi không?
- Mệt mỏi và áp lực thì trên con đường nào cũng sẽ có. Chưa bao giờ tôi hối tiếc về một quyết định nào, đấy là cách tôi giải quyết những áp lực của mình. Những giải thưởng triển vọng mang lại sự thay đổi tích cực hơn cho cuộc sống của tôi. Tôi sẽ cố gắng để những cảm giác tích cực ấy còn được lâu dài.
- Hiện nay trong làng ca nhạc vị trí dẫn đầu và độc tôn lâu nay vẫn đang thuộc về 2 ca sĩ là Đan Trường và Lam Trường. Vậy anh có nghĩ rằng anh sẽ vượt qua hai ngôi sao này không?
- Đấy là hai ngôi sao ca nhạc đã giữ vững vị trí của mình rất lâu. Ngày xưa tôi cũng rất thích những bài hát của các anh. Tôi không nghĩ mình đang trong một cuộc đua mà chính xác là đang cố gắng vươn lên bên cạnh mọi người. Tôi chỉ phấn đấu vượt qua được bản thân mình của ngày hôm qua.
- Nghe anh hát bài "Dấu phố em qua" rất dễ thương và mộc mạc. Tôi hoàn toàn bị chinh phục, mặc dù về kỹ thuật Trần Thu Hà xử lý chuyên nghiệp hơn. Tôi muốn hỏi anh, khi hát bài hát này anh có nghĩ mình sẽ không vượt qua được Hà Trần không? Anh đã hát khác đi rất nhiều, với tiết tấu nhanh hơn, điều này tự anh muốn thế hay có ai khác tư vấn?
- Tôi thích bài hát này và chỉ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ hát cho rất nhiều người nghe. Chị Hà Trần hát bài này rất hay, đấy cũng là một điều gây cảm hứng cho tôi hát lại bài này. Tôi nghĩ không nên so sánh vì người hát và cảm xúc hát hoàn toàn khác nhau. Mong rằng bạn sẽ thích cả hai.
![]() |
Ảnh: Ngoisao. |
- Tuấn "Béo" có người yêu chưa? Anh chơi thân với Lem, với Cải Bắp, với Anh Khoa..., họ có khi nào làm anh khó chịu không?
- Đấy là những người bạn tuyệt vời của tôi. Cầu chúc cho họ luôn thành công và hạnh phúc.
- Tôi cũng là học sinh trường Lê Hồng Phong, từng xem anh diễn từ ngày còn là chú bé mũm mĩm. Xin hỏi ngắn gọn là anh có dám khẳng định rằng nếu không giảm cân tối đa như vậy, anh vẫn có thể có vị trí hôm nay không?
- Không dám khẳng định, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới vì có bao giờ người ta quay lại quá khứ được đâu. Tôi chỉ thấy vui vì những gì đã xảy ra trong cuộc sống của mình là rất thú vị. Cảm ơn bạn.
- Nhều người thích anh về vẻ bề ngoài, còn giọng hát thì thấy bình thường thôi. Anh nghĩ sao về điều đó?
- Điều đó cũng hay chứ sao bạn? Nhưng thích cả hai thì tôi vui hơn.
- Anh trưởng thành từ Sao Mai - Điểm hẹn, chứng tỏ anh có tài năng thực sự chứ không chỉ có công nghệ lăng-xê. Anh muốn làm một ngôi sao sáng chói rồi vụt tắt hay làm một ngôi sao âm ỉ sáng mãi trong lòng khán giả?
- Tôi muốn là ngôi sao sáng chói mãi mãi có được không? (cười). Nói giỡn vậy thôi, tôi muốn hát cho đến khi nào không còn khả năng nữa. Cảm ơn bạn.
(Theo Ngoisao)