- Nhiều ca sĩ giải trí có xu hướng dùng ngoại hình bốc lửa để che lấp khuyết điểm về chất giọng. Hà Anh thì sao?
- Âm nhạc cũng như phim ảnh, hát càng nhiều sẽ càng hay hơn, đóng phim càng nhiều sẽ càng tốt hơn. Bởi vì chúng ta có thời gian để luyện tập, học hỏi và hoàn thiện kỹ năng của mình. Tùy theo thể loại âm nhạc cũng như lựa chọn về phong cách mà việc thể hiện giọng hát sẽ khác nhau. Ngày nay không nhất thiết phải có chất giọng như Whitney Houston hay Mariah Carey, bạn vẫn có thể trở thành một ngôi sao ca nhạc. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi và những ca sĩ khác không cần phải cố gắng.
Ca khúc Put it on me mà tôi quay MV do chính tôi và rapper Antoneus Maximus viết lời, nhạc sĩ Richard Garcia sản xuất. Sau khi nhìn hình ảnh, tôi hy vọng khán giả sẽ nhìn nhận sự đầu tư công phu của cá nhân tôi và êkíp trong việc tạo ra những MV đẹp mắt, với âm nhạc chất lượng, hoàn toàn có khả năng hội nhập với các sản phẩm ca nhạc quốc tế khác. Tôi tự tin là như vậy.
- Việc chú trọng phần nhìn cũng như việc hát bằng tiếng Anh của chị cũng giảm bớt sự chú ý của khán giả vào chất giọng. Chị nghĩ sao?
- Có lẽ vì từng được đào tạo ở Học viện Âm nhạc Anh quốc nên khi hát bằng tiếng Anh tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Người ta thường khởi đầu với những gì mình "hiểu" trước. Hơn nữa, âm nhạc đối với tôi là những trải nghiệm, chứ bản thân tôi cũng không muốn gắn mác "ca sĩ".
Việc tôi luôn chọn hình ảnh sexy cũng có lý do sâu xa. Hồi nhỏ đi học, tôi bị trêu chọc vì chiều cao quá khổ, một yếu tố mà tôi không thể thay đổi. Tuy nhiên, thay vì cúi mình, tự ti và đau khổ, tôi đã quyết định kiêu hãnh, ngẩng cao đầu để tiến về phía trước. Đến nay, nếu có người chê bai sự gợi cảm trong hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, tôi nghĩ mình càng không có lý do gì để xấu hổ. Mọi thứ tôi chọn đều có lý do và hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng với lựa chọn của mình.
Hà Anh cho rằng, cô có thể phân biệt được ranh giới của sự gợi cảm và phản cảm.
- Những hình ảnh nóng bỏng trong MV khiến chị bị chỉ trích. Chị đón nhận hay phớt lờ luồng dư luận chê nhiều hơn khen này?
- Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến cá nhân của mọi người. Cá nhân tôi trưởng thành ở một thế hệ mới, thế hệ hội nhập văn hoá toàn cầu. Bản thân tôi cũng rất trân trọng văn hoá truyền thống của Việt Nam. Dù làm việc và đi qua rất nhiều đất nước trên thế giới trong nhiều năm, tôi vẫn chỉ có một cái tên tiếng Việt duy nhất - Vũ Hà Anh.
Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày nay yêu thích nhạc quốc tế với những tên tuổi như Lady Gaga, Beyonce, Kylie Minogue, Miley Cyrus... Vậy không lẽ, nghệ sĩ trẻ chúng tôi cứ giẫm chân tại chỗ mãi? Tôi luôn cảm thấy mình cần có những trải nghiệm mới mẻ và đặc biệt có tính hội nhập cao. Nhưng tôi không nghĩ, sản phẩm âm nhạc mới không phù hợp với "thuần phong mỹ tục". Chúng ta đang ở năm 2014 rồi. Cuộc sống, hoàn cảnh xã hội, kinh tế thay đổi và yếu tố văn hoá cũng sẽ có những thay đổi nhất định.
- Ý tưởng gì thôi thúc chị chọn nội dung MV khá nhạy cảm với góc nhìn của người Việt?
- Khi hoạt động trong thị trường quốc tế, tôi được lựa chọn đi lưu diễn rất nhiều show nội y tại Paris và New York. Bởi vậy, nghĩ về tôi, mọi người đã nghĩ đến một biểu tượng gợi cảm. Dòng nhạc tôi lựa chọn là R&B, cũng là một dòng nhạc rất gợi cảm, thì những hình ảnh tương xứng là dĩ nhiên. Bản thân tôi cũng cân nhắc khá nhiều trước khi quyết định quay MV. Tôi cũng tham khảo nhiều ý kiến của khán giả, đồng nghiệp trong lẫn ngoài nước. Đa số đều chung nhận định rằng, MV này gợi cảm vừa đủ, và có thể gây tranh cãi đôi chút nhưng không hề đến mức phản cảm. Những cảnh diễn nóng bỏng tồn tại trong phim ảnh nhiều, tại sao trong video âm nhạc lại không?
- Chị cảm nhận ra sao về cách nhìn nhận về sex của các thế hệ người Việt hôm nay qua những nhận xét dành cho MV của mình?
- Đa số chúng ta đều né tránh khi nhắc đến "sex", nhưng điều này không có nghĩa nó sẽ giảm tỷ lệ nạo phá thai, hay việc phản bội lẫn nhau trong cuộc sống lứa đôi. Nói nhiều về những cụm từ như "sex" không có nghĩa bạn là người hư hỏng. Cũng như bạn không có tội khi là người đồng tính, dị tính hay chuyển giới. Đa số mọi người còn chưa nhận thức rằng chúng ta không có quyền mang các giá trị đạo đức, hay dùng cách sống của mình để áp đặt cho người khác.
Tôi sẽ đem câu chuyện của chính bản thân mình làm ví dụ. Tôi sinh ra ở Hà Nội, đi học ở Anh, vào Sài Gòn lập nghiệp. Mỗi lần ra Hà Nội làm việc, tôi toàn ngủ ở khách sạn, vì không muốn làm phiền gia đình với lịch làm việc và giờ giấc thất thường. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là tôi sống rất tùy tiện, ngủ khách sạn nhiều hơn nhà, không yêu gia đình... Bố mẹ tôi lúc đầu cũng không quen, khi đã quen thì lại thấy bình thường. Nhiều tối rảnh rỗi, mẹ còn sang khách sạn ngủ cùng để hàn huyên tâm sự cả đêm cùng con gái.
Hà Anh và mẹ dành nhiều thời gian thư giãn bên nhau.
- Cách nghĩ "thoáng" của gia đình giúp ích gì trong việc tạo nên một Hà Anh gợi cảm của ngày hôm nay?
- Gia đình Hà Anh đều làm văn học, nghệ thuật, là những người có đầu óc rất cởi mở và luôn cập nhật với xã hội tân tiến. Chính mẹ là người khuyến khích tôi gửi những MV sang thị trường quốc tế. Ba tôi cũng rất thích những MV do tôi sản xuất, vì ông cho rằng chúng rất đẹp và nghệ thuật.
Dĩ nhiên, cũng không phải từ khi tôi mới sinh ông bà đã "thoáng" như vậy. Ngày còn bé, bố mẹ tôi cưng con nhưng cũng khá nghiêm khắc. Mỗi lần tôi đi dự sinh nhật bạn hay đi diễn văn nghệ, bố mẹ đều đèo đi, ngồi đợi đến khi con gái xong việc rồi đèo về. Khi tôi đi du học, bố mẹ thỉnh thoảng cũng thót tim vì "nghe đồn" ở đâu đó là tôi ăn chơi trác táng lắm. Nhưng tôi vẫn học tốt, tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống đắt đỏ ở xứ người và sau này dắt các em qua chung. Từ đó, bố mẹ hoàn toàn yên tâm và tự hào về tôi. Tôi nghĩ, gia đình có thoáng hay không còn phụ thuộc vào con cái có tự lập hay chưa. Nếu bạn còn ngửa tay xin tiền mẹ thì đừng hòng đòi làm người lớn.
- Với một phụ nữ độc lập và hiện đại như chị, mẫu người đàn ông thế nào sẽ khiến chị chịu hy sinh, lui về hậu trường?
- Thực ra tôi cũng không phải lúc nào cũng mạnh mẽ và am tường đàn ông như bạn nghĩ. Nhiều khi tôi cũng băn khoăn, hoang mang và yếu đuối lắm. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một cô gái trẻ, đang dò dẫm học hỏi và trải nghiệm để sống hạnh phúc với những điều mình đam mê.
Tôi sống tình cảm lắm, đã yêu ai là sẽ sẵn sàng hy sinh vì người ấy. Ví dụ như cả một năm trước, tôi "biến mất" trong showbiz để cùng bạn trai đi du lịch, công tác khắp nơi trên thế giới. Nhân đây cũng thú thực, MV Put it on me ra đời muộn đến một năm cũng là vì Bobby, bạn trai cũ của tôi. Khi còn yêu nhau, tôi không muốn làm anh phải ghen vì những hình ảnh nóng bỏng với bạn diễn. Nhưng đó là do tôi tự chọn, không có ai ép buộc cả.
Hà Anh nóng bỏng bên bạn diễn.
- Việc thường xuyên chia sẻ hạnh phúc lên trang cá nhân tác động đến tâm lý của chị thế nào khi chia tay?
- Đôi khi đọc lại những trang nhật ký, tôi cũng cảm thấy hơi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Thật ra, tôi không thuộc típ người thích thể hiện, chỉ đơn giản, việc chia sẻ những điều đó làm tôi vui trong lòng. Vậy thì tại sao mình không dám bày tỏ?
Hiện tại, tôi rất hay chia sẻ với các fan và bạn bè về những câu chuyện thú vị xoay quanh "phụ nữ-đàn ông", và những "vũ khí bí mật" hay những bí kíp nhỏ dành cho chị em, hay anh em. Mọi người đều yêu thích chúng, đó là cũng những niềm vui và cảm hứng vô tận cho tôi mỗi ngày.
Vân An thực hiện