7 năm trước, khán giả thủ đô lần đầu tiên được trải nghiệm một buổi hòa nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế, trong đó cái tên nổi bật nhất là chàng ca sĩ điển trai đến từ nước Anh - Shayne Ward. Cùng hai ban nhạc The D.E.Y. và Until June, quán quân X-Factor mùa hai đã khuấy động không khí Trung tâm Hội nghị Quốc gia bằng những màn trình diễn đặc sắc kết hợp với hiệu ứng ánh sáng và sân khấu huyền ảo. Chương trình khi đó đã ghi dấu ấn là đêm nhạc có nhiều ngôi sao quốc tế đương đại cùng đứng chung trên sân khấu tại Việt Nam.
Năm 2009, sự xuất hiện của Paul Freeman, nhóm Boys Like Girls, cựu thành viên Westlife - Brian McFadden và đặc biệt là “họa mi Australia” Lenka đã đưa H-Artistry trở thành một thương hiệu. Bốn nghệ sĩ trên đã đem tới một đêm diễn đáng nhớ trong sự cuồng nhiệt, phấn khích của người hâm mộ.
Sau một năm gián đoạn, chương trình trở lại vào mùa hè 2011 với sự xuất hiện của ba gương mặt: Alexandra Burke, David Cook và Thanh Bùi. Đây cũng là lần đầu tiên một nghệ sĩ gốc Việt đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ quốc tế trong chương trình. Thanh Bùi chứng tỏ được đẳng cấp và phong độ khi trình diễn bên cạnh quán quân X-Factor Anh và quán quân American Idol.
Năm 2012, người yêu nhạc quốc tế lại được gặp Monica - một trong hai chủ nhân của hit The Boy is Mine từng làm mưa làm gió trên kênh MTV vào những năm 1990. Monica khuấy động sân khấu thủ đô bên cạnh nhóm nhạc Okamoto’s của Nhật Bản và ca sĩ Phương Vy của Việt Nam. Ba nghệ sĩ với ba phong cách khác nhau đem tới cho đêm diễn những màu sắc rực rỡ và làm nên bức tranh tổng thể hoàn hảo với thông điệp “Không gì có thể ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ cần bạn luôn vững tin, theo đuổi tới cùng thì mọi thứ có thể sẽ thành hiện thực”.

Đầu năm 2013, đêm nhạc lần đầu tổ chức tại TP HCM đã cho khán giả Sài Thành trải nghiệm không gian âm nhạc - nghệ thuật độc đáo với sự xuất hiện của Á quân American Idol - Adam Lambert. Hát liên tục 9 ca khúc chọn lọc, chàng ca sĩ người Mỹ thống lĩnh sân khấu và khiến hàng nghìn khán giả hòa vào không khí trong “Đêm nhạc của những giấc mơ không biên giới”.
Năm ngoái, cựu thành viên nhóm nhạc nữ đình đám Destiny’s Child - Kelly Rowland trở thành “vedette” trong đêm H-Artistry tại Hà Nội. Chủ nhân hit Dilemma đã cùng nhóm Timomatic của Australia, Nemesis của Hàn Quốc và Trang Pháp - SlimV của Việt Nam cống hiến cho khán giả nhiều màn trình diễn giàu tính thẩm mỹ.

Qua hành trình 7 năm, mỗi đêm nhạc thường niên đều thu hút hàng nghìn người yêu nhạc đến tham dự và qua mỗi năm lại có một trải nghiệm mới.
H-artistry lần thứ 7 - Đột phá và bùng nổ
Sự khắt khe trong việc lựa chọn các nghệ sĩ biểu diễn, dù là trong hay ngoài nước, cũng tạo nên chất riêng cho đêm nhạc hội. Các tên tuổi được mời tham gia chương trình đều là những nghệ sĩ có thực lực, tài năng và giàu nghị lực vượt qua mọi khó khăn để chinh phục ước mơ ca hát. Khi nhìn những Lenka, Monica, Adam Lambert hay Kelly Rowland biểu diễn trên sân khấu, rất nhiều khán giả trẻ đam mê âm nhạc cũng thầm ước mong một ngày nào đó được cháy hết mình như họ.
Năm nay, các nghệ sĩ của chương trình đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ - Cường Seven, Bảo Kun, Ngọc Trâm của Việt Nam, Lucky J của Hàn Quốc và đặc biệt là Rita Ora đến từ nước Anh. Nữ ca sĩ người Anh gốc Kosovo là tên tuổi được ngóng đợi nhất trong đêm nhạc diễn ra tối 21/12 ở Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM. Rita Ora là hình mẫu của một nghệ sĩ đa năng hiện nay. Không chỉ có giọng hát lôi cuốn, cô còn là một diễn viên từng được xuất hiện trong hai bộ phim lớn là Fast & Furious 6 và Fifty Shades of Grey (Năm mươi sắc thái). Rita Ora còn là một biểu tượng thời trang của xứ sở sương mù và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khán giả trẻ tự tin chinh phục mọi thử thách để đạt được ước mơ tỏa sáng như cô.
Thư Kỳ