![]() |
Kiatisuk chiến thắng trong lần đầu trở lại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà. |
Có vẻ như Hà Nội.ACB không mấy mặn mà với AFC Cup 2009 mà bằng chứng là họ đã không đưa ra đội hình tốt nhất cho cuộc tiếp đón Chonburi (Thái Lan). Thiếu ngôi sao duy nhất là tiền vệ Thành Lương, Hà Nội.ACB trông chờ cả vào bộ ba ngoại binh Sesay – Goran – Da Silva.
Trên thực tế, dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Hà Nội.ACB vẫn tạo ra những dấu ấn đáng kể trong 45 phút so tài đầu tiên. Ngay ở phút thứ 9, xuất phát từ đường chuyền của Da Silva, Goran có cơ hội áp sát khung thành thủ môn Kosin của Chonburi nhưng cú sút của tiền đạo này lại đi quá cao, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của đội chủ sân Hàng Đẫy. Tới phút 39, các CĐV Hà Nội.ACB lại có dịp tiếc nuối sau khi Da Silva chạy cắt mặt hậu vệ đối phương, đón quả tạt của Đức Tuấn, đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc.
Không vội vàng tấn công, nhưng Chonburi đã cho thấy, họ hoàn toàn có thể tiếp cận cầu môn đối phương bằng những pha phản công rất đơn giản. Phút 32, chỉ sau vài đường bóng, Pipob tưởng như đã buộc Hà Nội.ACB phải chịu bàn thua đầu tiên bằng cú đánh đầu rất mạnh, nhưng phản xạ của thủ môn Minh Phong đã ngăn cản chân sút này lập công.
Chơi tốt trong hiệp một nhưng sang hiệp hai, Hà Nội.ACB đánh mất thế chủ động, vì thể lực quá yếu. Các vị trí di chuyển rộng, chơi bóng đơn giản, Chonburi nhanh chóng dồn ép Hà Nội.ACB vào thế chống đỡ. Phút 51, Hà Nội.ACB đã thoát thua ngoạn mục khi hậu vệ Quang Long kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu đưa bóng đi dội xà ngang của tiền đạo Chonburi.
Chiếm hoàn toàn thế chủ động, điều mà Chonburi chờ đợi là bàn thắng cuối cùng đã đến ở phút 53 nhờ sự xuất sắc của tiền vệ Arthit. Tuyển thủ Thái Lan này đã có cú sút phạt mẫu mực từ khoảng cách hơn 20m đưa bóng găm vào góc gần hạ gục thủ môn Minh Phong của chủ nhà - người đã chơi khá tốt từ đầu trận.
Có bàn thắng, Chonburi chậm rãi nhưng vẫn giữ được được thế lấn lướt. Phút 64, từ đường chuyển xẻ nách trung vệ Hà Nội.ACB, tiền đạo Elkaphan - người từng chơi bóng ở Nam Định, đã nhân đôi cách biệt cho Chonburi bằng cú sút chìm vào góc xa.
Dẫn hai bàn, Chonburi chủ động giảm nhịp độ trận đấu và tăng cường nhân sự cho hàng thủ. Sự chắc chắn của đội khách khiến Hà Nội.ACB hoàn toàn bất lực trong việc tìm bàn thắng danh dự khi mà tất cả các cầu thủ trên sân đều không đủ thể lực để vượt qua hàng thủ đối phương.
![]() |
Chonburi mừng thắng lợi. Ảnh: Hoàng Hà. |
Toàn thắng 3 trận, Chonburi giành trọn 9 điểm, độc chiếm ngôi đầu của bảng G, AFC Cup 2009. Thành tích ấy khiến Kiatisak không giấu được sự hài lòng. Theo cựu ngôi sao này, đây là trận đấu tốt của Chonburi - đội đang hướng tới mục tiêu vô địch AFC Cup 2009. Kiatisak cũng bật mí rằng, HA.Gia Lai, đội bóng mà ngôi sao này từng thi đấu rất thành công, đã nhiều lần ngỏ ý mời anh trở lại làm HLV. Tuy nhiên, Kiatisak chưa thể nhận lời bởi anh đang là HLV trưởng Chonburi với rất nhiều dự định cùng đội bóng này.
Về phần mình, HLV Công Vinh của Hà Nội.ACB cho rằng đội bóng của ông chỉ chơi tốt trong hiệp một. Thể lực xuống là nguyên nhân khiến Hà Nội.ACB chơi không tốt ở hiệp 2, theo ông Vinh, các cầu thủ đã phải chơi với mật độ quá dầy, vì thể chuyện thể lực sa sút là dễ hiểu.
Nếu như Hà Nội.ACB dễ dàng gục ngã trước Chonburi thì một đại diện khác của Việt Nam là Bình Dương lại thắng tưng bừng trên đất Thái Lan. Phải làm khách trên sân Supachalasai nhưng Bình Dương đã thể hiện phong độ thuyết phục để vượt qua đội bóng Thái Lan, P.E Authority với tỷ số 3-1. Đây đã là trận thắng thứ 2 của Bình Dương ở AFC Cup 2009, với 6 điểm có được, Bình Dương đang dẫn đầu bảng H.
Ngọc Khánh